BUNG BIÊNG
(Đêm nay uống với tâm tư
Thơ này rút ruột xem như khóc mình)

Nguyễn Đức Huy
Bung biêng à, bung biêng ơi
Càn khôn đảo lộn, thế thời đảo điên
Chén này xin cạn nỗi riêng
Để còn cảm giác sống trên đời này
Cạn đi em, nốt đêm nay
Thánh thần, ma quỷ về say cùng mình
Để sau một cuộc linh đình
Ta về bắt bóng đuổi hình cùng ta
Bung biêng ơi, bung biêng à
Cứ say tỉnh với la đà nhớ quên
Mặc cho đời vẫn mọc lên
Bao cay đắng giữa bon chen lọc lừa
Còn đêm nay, cứ rót bừa
Để khi tỉnh lại cho vừa nhớ thương
Rượu là nước mắt quê hương
Cạn cho nhẹ gánh tha phương xứ người
Bung biêng à, bung biêng ơi
Rồi em sẽ giống mây trời về xa
Rồi ta xiêu vẹo với ta
Biết ai ai biết ngày qua ai chờ?
Say, say, say đến bao giờ
Để khi tỉnh lại phất cờ mà lên?
Bung biêng à, hỡi bung biêng...
N.Đ.H
_________
Tác giả: Nguyễn Đức Huy
Email: huy.tieuly@gmail.com
Địa chỉ: Tp. Hà Nội