Nhân ngày quốc tế phụ nữ 8.3.Trang Lucbat.vn xin gửi lời chúc tới toàn thể các bà, các mẹ, các chị, các bạn và các em lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công và mãi mãi là bông hoa xinh ngát hương trong vườn hoa gia đình và xã hội.
BÀI THƠ VIẾT CHO NGÀY 8/3
Chắt chiu....gom cả xuân đời.
Chỉ dành riêng tặng một người mà thôi.
Nửa chiều nắng bạc như vôi
Câu yêu đâu nói thành lời em ơi
Hái vì sao lạc trên trời
Cài lên tóc nhớ của thời trẻ trung
Gừng cay muối mặn đã từng
Thương em xuống biển lên rừng cũng theo
Yêu nhau...đâu kể giầu, nghèo
Trăm sông cũng lội, ngàn đèo cũng qua
Trái tim khắc khoải tình xa
Mùa yêu đã chín tháng ba ...đợi chờ
Ngọt ngào hoa tím mộng mơ
Ngày vui đậu xuống trang thơ giao mùa
Lưu Ngọc Lâm 6/3/2017
MỘT NỬA ...!
Vầng trăng khuất nửa vời xa
Tình yêu một nửa- Không là tình yêu !
Vắng em, nói chẳng nên điều
Thiếu em, thương nhớ nghiêng chiều mưa rơi
Dòng sông nửa lở, nửa bồi
Phù sa bãi mật cho đời biếc xanh
Em là một nửa đời Anh
Không em, trời đất cũng thành vô duyên ...!
6/3/2015
Bùi Xuân Mệnh
THƠ VUI NGÀY 8.3
Kính thưa các đấng mày râu
Cho em bày tỏ một câu thật thà
Ngày mai mùng 8 tháng 3
Chỉ xin nhận được món quà bình yên
Là chồng chớ có huyên thuyên
Đừng đấm đá thụi đau miền trúc xinh
Nếu đã là một người tình
Tăng câu hò hẹn cho mình cùng vui
Nếu là bạn thật trên đời
Tặng lời chia sẻ ngọt bùi đắng cay
Nếu coi mình của nhau đây
Hãy trao trọn giấc mơ say nồng nàn
Em xin chia sẻ nhời vàng
Cho bình yên được cùng nàng ngày hoa
Ngày mai mùng tám tháng ba
Nụ cười đầy ắp nhà nhà đều vui..
Nguyễn Thị Ngọc Mai ngày 7.3.2017
BÔNG HỒNG TẶNG MẸ
Nghĩ về mồng tám tháng ba
Thấy thương nhớ Mẹ, quê nhà ngày xưa
Suốt đời dầm giãi nắng mưa
Cần cù chịu khó... sớm trưa rộng đồng...
Vất vả vì Con vì Chồng
Chưa hề nhận được, bông Hồng của ai
Quanh năm cặm cụi miệt mài
Ruộng vườn cày cuốc, sờn vai gót mòn.
Chỉ mong nuôi được đàn con
Ấm no hạnh phúc, vẹn tròn nghĩa Nhân
Không hề nghỉ tới bản thân
Sức khoẻ giảm sút... tay chân yếu gầy.
Ngày nay cuộc sống no đầy
Có ăn có mặc, lễ này lễ kia
Chỉ mong có Mẹ sẽ chia
Nhưng không được bởi... cách lìa âm dương.
Trong lòng cảm thấy xót thương
Mồ côi buồn tủi... vấn vương Mẹ hiền.
Cầu mong trên cõi Tây thiên
Mẹ được thọ hưởng, An Nhiên Niết Bàn!
08.03.2017
Hoàng Hải
LỤC BÁT TẶNG EM 8 -3
( Mến tặng các nữ sĩ )
Ngày mai mùng 8/3
Đêm nay mượn bút dệt hoa tặng người
Xe vầng mây ấm ngang trời
Ánh trăng ngủ muộn gép lời thân thương
Anh là ngọn gió muôn phương
Rong chơi bốn cõi vấn vương bút tình
Mê vần thơ nữ băng trinh
Thả câu lục bát lung linh rạng ngời
Cảm ơn em có trong đời
Anh gom tinh tú đất trời tặng em
Ta từ rất lạ thành quen
Từ trang Facebook mà nhen tình nồng
Cùng em dan díu phiêu bồng
Cùng em nhả sắc câu vầng giăng tơ
Cùng em thức tỉnh cơn mơ
Cùng em khao khát tình thơ tình đời...
Đêm nay gọi ánh trăng ngời
Gọi mây gọi gió dệt lời gấm hoa
Ngày mai mùng tám tháng ba
Vần thơ chan chứa ngọc ngà trao em./.
Tháng 3/2017 Lều Thơ Phiêu Lãng
---------------
EM
Dành em riêng một góc trời
Một đêm
Hơn cả một đời
Khau Vai
Bao nhiêu thành quách, đền đài
Cũng cháy rụi
Hiện hình hài...chỉ Em!
Đỗ Xuân Thu
TẶNG HOA MÙNG TÁM THÁNG BA
Nhân ngày mùng tám tháng ba
Chúc mừng Phụ nữ từ xa tới gần
Dâng thơ tôi tặng Mẫu thân
Cả đời chưa được một lần tặng hoa
Con khôn thì Mẹ đã già
Hôm nay Mẹ đã đi xa thật rồi
Ngẫm nhìn Phụ Nữ mọi thời
Hy sinh tất cả không lời oán than
Sinh con bụng chửa dạ mang
Đứng lên ngồi xuống nhẹ nhàng được không ?
Thuận duyên thuận vợ thuận chồng
Lỡ duyên cuộc sống long đong... tháng ngày
Sinh con như bão đổ cây
"Mẹ như rút ruột thân này mở toang
Nén đau... Mẹ lại hân hoan
Khi nghe con khóc - nỗi oan vơi đầy "(*)
Mấy lời xin gửi vào đây
Con trai khi lớn ngày này tháng ba
Trước tiên lựa một bó hoa
Kính dâng tặng Mẹ tiếp là ôm hôn
Nhẹ thưa lời nói ôn tồn
Cám ơn Mẹ đã vì con một đời...
Sinh ra cùng một kiếp người
Phụ nữ chịu thiệt gấp mười đàn ông
Suốt đời lo liệu cho chồng
Mấy ai hiểu được tấm lòng ái nhân...
Người vợ người Mẹ chỉ cần
Chồng con thấu hiểu một phần cũng vui...
Tháng 3 2017 (Phúc An)
MỘT NỬA ...!
Vầng trăng khuất nửa vời xa
Tình yêu một nửa- Không là tình yêu !
Vắng em, nói chẳng nên điều
Thiếu em, thương nhớ nghiêng chiều mưa rơi
Dòng sông nửa lở, nửa bồi
Phù sa bãi mật cho đời biếc xanh
Em là một nửa đời Anh
Không em, trời đất cũng thành vô duyên ...!
6/3/2015
Bùi Xuân Mệnh