Thứ sáu, 29/03/2024,


Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng khai mạc Trại sáng tác VHNT về Du lịch biển đảo tại TP Nha Trang (02/08/2016) 

     Sáng 2/8/2016 tại Trung tâm Hỗ trợ sáng tác (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch), thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật đã khai mạc Trại sáng tác VHNT về Du lịch biển đảo.

 


Nhà biên kịch Tô Hoàng Vũ, Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng
phát biểu khai mạc Trại sáng tác (Ảnh Đinh Thường)


   Tới dự có nhà biên kịch Tô Hoàng Vũ, Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng; bà Đỗ Mai Hương, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sáng tác (Bộ VHTT&DL), cùng anh chị em văn nghệ sĩ thuộc 6 chuyên ngành của Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng.
Trại được tiến hành trong thời gian 15 ngày từ 1/8 đến 15/8/2016. Hội Nhà văn Hải Phòng có nhà thơ Đinh Thường và nhà thơ Trần Đức Trí tham gia Trại sáng tác này.

Đ.T
 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Sử - bs.Phamsu@gmail.com - 0967314723 - Dung Tiến Vinh Bảo Hải phòng  (Ngày 07/08/2016 14:24:22)

XỨ DỪA BẾN TRE
Mời về thăm xứ Bến tre
Ngắm dừa soi bóng lắng nghe dừa đàn
Quê Dừa mở hội Ti Val...,,,( FES Ti VAL dừa)
Sông Hàm Luôn đó ngập tràn tình thơ
Cầu Tre - Rạch Miếu đơn sơ
Cho ai bốn đợị, chín chờ, mười trông
Phú hưng. Phú Nhuận, Sơn Đông
Đại lộ Đồng Khởi chiến công năm nào?
Châu Thành lòng dạ xôn xao
Ba Tri huyện lỵ nhớ vào nghe anh
Giồng Trôm cầu khỉ mong manh
Muốn đi Em tựa vai anh đi nhờ
Dừa xanh, xanh những ước mơ
Xứ Dừa tuyệt tác trang thơ Xứ Dừa..

Các bài khác: