Thứ năm, 25/04/2024,


Chùm Lục Bát mừng Xuân Ất Mùi (24/02/2015) 

      Mùa Xuân là mùa của cảm xúc thi ca và Lục Bát cũng không ngoại lệ. Chỉ trong một thời gian ngắn, BBT Lục Bát Việt Nam đã nhận được hàng trăm bài thơ Xuân của các tác giả gửi về. Chúng tôi xin giới thiệu một chùm Thơ Xuân của các tác giả gần xa. Dù chưa thật đầy đủ và tiêu biểu, nhưng hi vọng sẽ góp thêm một nét “Thì thầm mùa xuân” . Rất mong quý độc giả và bạn đọc chia sẻ và hưởng ứng.

 

 

 

Hương Sinh (Hưng Yên)
ĐẦU NĂM KHAI BÚT

 

Đầu xuân xin gửi chữ mong
Vẫn trang lục bát sáng trong tình người
Ngắm nhìn năm tháng qua trôi
Cũng trầm bổng cũng sóng đời ngổn ngang.

Gom từ ngọn gió lang thang
Chắt từng hạt nắng chan chan giữa trời
Gạn trong ruộng cạn bờ xôi
Sảy sàng câu hát vành nôi thuở nào.

Biển khơi rừng thẳm non cao
Bốn phương hội tụ ngọt ngào yêu thương
Sáu năm tần tảo khiêm nhường
Mặc cho bão táp thương trường đập va.

Tự hào cài giữa kiêu sa
Âm vần câu chữ nõn nà tặng nhau
Ban mai sương lấp lánh màu
Xuân lung linh giữa nhịp cầu trang thơ.
H.S

 

Trương Nam Chi (TP. Hồ Chí Minh)
VỀ TIỀN GIANG

 

Sao đêm rớt xuống sông Tiền
Lung linh ánh nến mắt viền phù sa
Xuân về khoác áo cho hoa
Tiền Giang bắc nhịp tình qua điệu hò
Lúa xanh mê hoặc cánh cò
Qua sông ngoái lại bến đò lạc nhau
Nén lòng vội vã bước mau
Kẻo giống kéo đến làm đau gió đồng.


KHOE XUÂN
Chờ anh gãy nhánh. Đông tàn
đợi anh vò võ vỡ vầng neo đơn

gót tình chạm khóe tinh khôn
dã tràng đếm hạt. cát mòn ngu ngơ

bờ xanh ve vãn nắng vờ
gió cài khuy lộ. nụ rờ rỡ. Xuân!
T.N.C

 

Nguyễn Đức Hậu (TP. Hồ Chí Minh)
DÙNG DẰNG


 Nắng xuân vàng cánh hoa mai
Vàng hồn tôi,mắt nguýt dài đong đưa
Hững hờ như chợ quá trưa
Cầm lên đặt xuống sao vừa lòng nhau ?
Dùng dằng nỗi trước niềm sau
Bước đi lại sợ vò nhàu nắng xuân.
CHIỀU NGANG PHỐ
Ai rây xuân xuống nhân gian
Để chiều ngang phố mơ màng mắt em
Bụi mưa trắng, tóc óng đen
Hàng cây ngơ ngẩn thầm ghen với người .
N.Đ.H

 

Phạm Trọng Tuấn
TÌM XUÂN

 

Xóm giềng đi đón pháo hoa
Sao “bên ấy” cũng ở nhà như tôi
Giao thừa chẳng hẹn ai ơi
Lén no con mắt hai người tìm xuân.
LỘC XUÂN
Chờ ai bên khóm hải đường
Hớ hênh để hạt sương vương vai gầy
Hoa cười hay em cười đây
Có người hàng xóm hứng đầy lộc xuân.
P.T.T

 


Phạm Ngọc Lại (Hà Nội)
SAY ÁNH MẮT ẤY

 

Muôn hoa đua sắc vườn xuân
Mừng vui non nước thanh tân từng ngày
Gặp em giữa sáng xuân nay
Ôi tươi duyên quá, mắt lay láy cười
Mai về nơi phố đông người
Tìm đâu ánh mắt nụ cười ấy em!
Giùng giằng nửa muốn làm quen
Nửa như giành để nhớ em suốt đời

Con tim loạn nhịp mất rồi
Say ánh mắt ấy hơn lời đầu môi.
P.N.L
 

 

 

Chử Thu Hằng (Hà Nội)
GIẾNG LÀNG

 

Làng tôi có cái giếng Đình
Gương trăng soi... tưới nguồn tình luênh loang
Bùa mê ai bỏ cả làng
Đoài Đông Nam Bắc rộn ràng tìm yêu
Trăng non, bóng xế, cuối chiều
Si mê đắm đuối như yêu lần đầu
Giếng làng tôi đến là sâu
Bao đời hun hút ghen sầu tương tư
Chính chuyên cho chí lẳng lơ
Cũng liêu xiêu, cũng ngẩn ngơ vì tình
Bảo nhau tát cạn giếng Đình
Cho dòng nước mát sạch tinh ùa về
Cả làng được giải bùa mê
Rũ yêu, trở lại bộn bề lo toan
Chỉ e mạch Lú lại tràn
Thơ tình leo lẻo
Vẫn toàn là yêu!
C.T.H

 

 

Đồng Kế (Hà Nội)
XUÂN NÀY

 

Má em hồng để anh mơ
Lúa xanh tốt để bây giờ ấm no
Vượt bao sóng cả gió to
Xuân về bến đã gặp đò hân hoan
Trai hiền bạn với gái ngoan
Trong thôn ngoài xóm … cả làng đều khen
Giữa hội đông chật người chen
Anh cầm chặt lấy tay em rộn ràng
Say trong ánh mắt mơ màng
Cùng nhau dệt giấc mộng vàng tình thơ
Trai làng bao đứa ngẩn ngơ
Nhìn em mà ước mà mơ … và buồn!
Đ.K

 

Nguyễn Thị Ngọc Mai (Đan Phượng)
BÂNG KHUÂNG


Hình như xuân đã về kìa
Chồi non nõn biếc hoa khoe sắc chờ
Bàn tay chạm những ngẩn ngơ
Mắt xuân sóng sánh chạm mơ mộng hoài
Vườn xuân chúm chím Đào phai
Thẩn thơ gót dạo nắng mai thẫn thờ
Tình xuân chạm ngõ ngẩn ngơ
Câu then ngóng đợi bên bờ sông yêu
"Trong nhau khao khát sớm chiều"
Tình xuân thức trải bao điều Bâng Khuâng…
N.T.N.M

 

Nguyễn Quang Huỳnh (Bình Dương)
XUÂN VỀ


 Ta nghe tách vỏ nẩy mầm
Tiết trời hong ấm mùa Xuân đã về
Én chao cánh dệt đồng quê
Cỏ non trải thảm bờ đê, ven đường
Đình chùa thơm ngát khói hương
Mai thay áo mới sắc vàng ươm cây
Cao xanh kịp vén tầng mây
Xôn xao lộc biếc đơm đầy nhành hoa
Đất trời chuyển khắc giao hoà
Giao thừa vừa tới…
nhà nhà đón xuân.
N.Q.H

 

Nhật Quang (TP. HCM)
NHỚ MẸ ĐÊM XUÂN


Xuân nồng hương thắm hây hây
Mơn man gió nhẹ, ru mây hững hờ
Phong sương phủ ánh trăng mơ
Tịch liêu đơn bóng, thẫn thờ bên song
Xuân tươi sao héo hắt lòng
Mẹ đâu còn nữa ngồi mong con về
Mỗi lần mai đỏ phố quê
Dõi xa bóng mẹ, sơn khê ngàn trùng
Sương đêm giăng mắc mông lung
Vẩn trong nhang khói chân dung mẹ cười
Canh khuya thổn thức, bồi hồi
Giọt thương ,giọt nhớ,giọt đời đắng cay
Chén Xuân chưa cạn đã say
Giật mình nghe giọt tháng ngày quạnh hiu
Phố Xuân xanh ,đỏ dập dìu
Cô đơn con khóc, bên chiều tàn Xuân.
N.Q

 

Hoàng Xuân Đồng (Thanh Hóa)

SANG XUÂN


Đông đang chuyển dạ sang mùa
Đào Mai mở cánh gió đùa ngoài hiên
Sương dăng như trãi nỗi niềm
Mầm Xuân bât dậy én tìm trời xanh

Tình thơ em gửi trao anh
Nụ hồng trái ngọt để dành em trao
Đã rằng hai chữ thương nhau
Hoa thêm tím biếc sắc mầu lung linh

Nhụy đào hương tỏa trong anh 
Xuân về rộn rã vây quanh tiếng cười
Trăm hoa tô thắm cuộc đời
Hình như trời đất đón người vào Xuân
H.X.Đ


Bùi Ái Thi Nhân (Hà Nội)
XUÂN!

 

Nắng lên
gọi
lá đâm chồi!

Mưa 
giăng tơ 
dệt thơ mời nụ hoa!

Làng gần cho tới làng xa
Người người ai cũng như là đang yêu!

XUÂN NỞ

Cành xuân hé nụ mai vàng

Áo đông trút bỏ ngỡ ngàng vào giêng

Lưng trời chim én chao nghiêng

Ngẩn ngơ mây trắng thôi miên má hồng

 

Làm duyên em gái chưa chồng

Bên hoa tóc thả bềnh bồng nắng mai

Nồng nàng giấu thẹn đưa trai

Vân vê tà áo mắt dài tiếng quyên

B.A.N

 



Đỗ Chiến Thắng (Hà Nội)

XUÂN ƠI


 Xuân về sao dạ tần ngần
 Chờ nhau ở bến sông Ngân lở bồi
 Ngước lên em hỏi ông trời
Xuân hồng đã đến sao người vẫn xa
 Đêm xuân nghẹn giấc mơ hoa
Ngoài trời mưa bụi nụ hoa giăng mờ
Câu thơ chạm phải hững hờ
 Nửa yêu nửa giận dại khờ lơ ngơ...

XUÂN THA HƯƠNG

Xuân tha hương tuyết xứ người
Giơ tay con hứng mưa trời vừa sa
Mẹ ơi nghe tiếng gió xa
Tình con về đấy khóc oà giữa xuân
Đ.C.T


Đỗ Thu Yên (Hà Nội)
BÊN THỀM MÙA XUÂN

 

Em đứng bên thềm mùa xuân
Nhìn theo cánh én bâng khuâng giữa trời
Nhìn theo những áng mây trôi
Nhìn về phương ấy bồi hồi con tim 

CHỢ TẾT

Nhớ khi xưa tuổi còn xanh,
Những ngày giáp Tết dạo quanh chợ làng.
Bây giờ qua những dãy hàng,
Để lòng trẻ lại mơ màng, vui thay.

Trở về năm tháng thơ ngây,
Nép bên dáng mẹ vai gầy áo nâu.
Quán hàng v
ẫn thế bao lâu,

Lá dong, quả bưởi sắc màu khó quên.

Những phiên chợ Tết cổ truyền,
Bao năm vẫn thế hữu duyên với mình.
Hẹn nhau buổi chợ thân tình,
Ngắm hoa, khoe áo lung linh tình đời.

Những ngày giáp Tết bồi hồi
Đâu còn trẻ nữa như thời xa xưa
Trở về cái tuổi ngây thơ
Vui phiên chợ Tết cho vừa Xuân sang
Đ.T.Y

Nguyễn Thị Thanh Xuân(Hà Nội)
LỄ GIAO THỪA


Đông qua xuân đã gần kề
Đón mùa xuân mới nhớ về ngày xưa
Thắp nén hương lễ giao thừa
Cầu xin trời phật lộc vừa từ tâm
Mưa xuân lất phất lâm thâm
Lộc trời ban phát nhân tâm từ người
Chắp tay lạy bốn phương trời
Ất Mùi an hạnh người người đều may
Nâng ly rượu uống đêm nay
Thắm tình thắm nghĩa đẹp thay lòng người.
N.T.T.X


Đỗ Lương Điền(Hà Nội) 
DU XUÂN


Đầu năm phấn khởi du xuân
Hội quê mở khắp xóm gần, làng xa
Trẻ em xúng xính áo hoa
Áo the, khăn xếp ông ra lễ đình
Tung tăng tà áo em xinh
Sánh vai hai đứa chúng mình chào xuân
Câu ca quan họ trong ngần
Bà như trẻ lại, vui chân lên chùa
Bức tranh quê đẹp giao mùa
Du xuân phơi phới ước mơ cuộc đời
Đ.L.Đ


 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đồng Kế - kedong1959nb@gmail.com - 0915303016 - Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 02/03/2015 17:09:19)

Kính gửi Ban Biên Tập Lục Bát Việt Nam!
Đồng Kế rất vui khi được Ban Biên Tập Lục Bát Việt Nam chọn, đăng bài thơ "Xuân Này" của Đồng Kế vào chùm thơ Lục Bát mừng xuân Ất Mùi.
Xin chân thành cảm ơn các anh chị!
Nhân dịp xuân mới Ất Mùi, Đồng Kế xin chúc các anh chị luôn dồi dào sức khỏe, ngập tràn niềm vui, hạnh phúc và dào dạt hồn thơ!

  Đồng Kế - kedong1959nb@gmail.com - 0915303016 - Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 02/03/2015 17:01:16)

"Hình như xuân đã về kìa
Chồi non nõn biếc hoa khoe sắc chờ
Bàn tay chạm những ngẩn ngơ
Mắt xuân sóng sánh chạm mơ mộng hoài"
Đọc những câu thơ trên ai mà không mơ mộng kia chứ!
Cảm ơn thi sĩ! Người đã mang mùa xuân về sớm hơn trong lòng người đọc!

  Doãn Tới - doantoi@yahoo.com - 004407984111741 - London Vương quốc Anh  (Ngày 25/02/2015 20:46:05)

Chương trình thơ Xuân gồm nhiều bài của các tác rất thân quen của lucbat.vn. Những bài thơ viết về Xuân đang hiển hiện hay Xuân trong hoài niệm đều rất vui, rất đáng nhớ trong cuộc sống.

Có bài thơ không viết về mùa Xuân nhưng đọc kỹ và suy ngẫm thì thấy đây là bài thơ thật đặc biệt nói về Xuân . Xuân của tình yêu. Đấy chính là bài GIẾNG LÀNG của Chử Thu Hằng

Bùa mê ai bỏ cả làng
Đoài Đông Nam Bắc rộn ràng tìm yêu
Trăng non, bóng xế, cuối chiều
Si mê đắm đuối như yêu lần đầu
...........
Chính chuyên cho chí lẳng lơ
Cũng liêu xiêu, cũng ngẩn ngơ vì tình.

GIẾNG LÀNG mà Thu Hằng khái quát đến mức ÔM TRỌN TÌNH YÊU CỦA LÀNG không phân biệt lứa tuổi và tính cách.

Yêu là Xuân, Yêu là hướng tới những cao đẹp, Yêu là mãi mãi dù có RŨ YÊU đi chăng nữa thì cuối cùng VẪN TOÀN LÀ YÊU.

Làng quê Giao Thuỷ, Nam Đinh quê tôi bây giờ giếng làng chắc không còn nữa. Mong khi nào về nước được ghé qua thăm Giếng Làng ở quê của tác giả may ra nhận được bùa mê thì mừng.

Các bài khác: