EM VÁ NGÀY XANH
Lê Vĩnh Luận
Em luồn sợi nắng vào kim
Vá bao nhiêu khúc nổi chìm đắng cay
Gian nan mưa gió đan dày
Ngồi khâu cho hết tháng ngày đang rơi
Lòng buồn khép lại dòng trôi
Gom niềm thương nhớ tím trời heo may
Em ngồi vá những đổi thay
Thế gian biết mấy vần xoay kiếp người
Sông kia bên lở bên bồi
Nhịp cầu nối sóng, em ngồi lặng khâu
Vá chia li vợi nỗi đau
Đông dài hết rét, mưa Ngâu thôi buồn
Thương em lạnh ánh trăng buông
Mãi còn thao thức chặng đường ngày xanh.
L.V.L
______________
Tác giả Lê Vĩnh Luận
Điện thoại: 0904 013 816
Khu phố 11, P. Việt Hưng, Hạ Long, Quảng Ninh