Thứ hai, 22/06/2026,


Người dưng ơi! (Nguyễn Thị Phương) (02/03/2014) 

NGƯỜI DƯNG ƠI!



Nguyễn Thị Phương

Người dưng ơi! Hỡi người dưng
Thuyền đã rời bến người đừng trông theo
Giờ thuyền no gió nhổ neo
Có trông thì cũng chẳng neo được thuyền

Chia tay bến nhớ chiều nghiêng
Người đi người ở tím miền tim nhau
Hiên nhà đêm thoảng hương cau
Chia ly chi để mắt nhau lệ nhòa

Thuyền theo lái tận trời xa
Người dưng hoài nhắc làm ta mủi lòng
Thương nhau cách trở núi sông
Nhớ thương chi để đau lòng người dưng.


N.T.P


____________
Tác giả Nguyễn Thị Phương
ĐT: 0989756015.
Email: thuanthienhotel@yahoo.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn Liễu Đề, Nghĩa Hưng, Nam Định  (Ngày 10/05/2014 11:53:19)


Rất vui đọc (NGƯỜI DƯNG) của NTP
NTP có "người dưng" tuyệt thật ấy...mà chắc gì đã... dửng dưng được
"Thương nhau cách trở núi sông
Nhớ thương chi để đau lòng người dưng"
hì...
Giá mà không biết cũng mừng
Nhớ thương đâu dẽ mà đừng được đâu ?
3T

  minhthanh - minhthanh1954@yahoo.com.vn - 01663193299 - Bắc ninh  (Ngày 18/04/2014 10:59:59)

...Ra sông ngả nón anh ngồi
Em ơi mượn yếm anh bơi sang bờ??
(Gửi tác giả - Người dưng ơi!)

  Hương Quê - huonghuong4750@gmail.com - 0969637147 - TP Thanh Hóa  (Ngày 10/04/2014 23:38:55)

Bài "Người dưng" của Nguyễn Thị Phươnghay quá,làm xúc đọng nhiều người đọc.Mình xin nối dòng tâm trạng "Đò đã sang ngang" với bạn nhé:
Biết là trời đã sang Đông
Hanh heo lạnh giá vẫn mong nắng vàng
Biết là đò đã sang ngang
Vẫn còn đứng lặng ngỡ ngàng trông theo...
Chúc bạn có nhiều thơ hay.

  Phương Thảo - phuongthaotuky@gmail.com - 0973051407 - Xứ Nghệ  (Ngày 07/03/2014 8:02:09)

"NGƯỜI DƯNG ƠI" - một bài thơ rất hay nói hộ bao tâm trạng phổ biến khi đi lấy chồng (Thuyền theo lái) và để lại nơi quê hương xóm mạc bao bạn bè thân yêu, thương mến, thầm yêu trộm nhớ giờ thành người dưng!
Anh xin chia sẻ với em bài thơ đã phổ nhạc của anh:

VẦNG TRĂNG XÓM NHỎ

Em đi lấy chồng cả xóm nghèo đi
Đêm mười sáu trăng về không sáng nữa
Sờ lên ngực trái tim còn một nửa
Côi cút lòng băng giá suốt mùa đông!

Mất em rồi anh có cũng bằng không
Mùa xuân đến hoa buồn không nở
Lối ngõ em về lút tràn gai cỏ
Hoàng hôn bầm tím cô thôn!

Anh trở về xóm nhỏ lục tìm em
Cô gái mảnh mai vầng trăng xóm nhỏ
Gai có dắc cồn cào nỗi nhớ
Mảnh trăng thề hao khuyết đời anh!...

PHƯƠNG THẢO

NHÂN NGÀY 8/3 CHÚC PHƯƠNG HẠNH PHÚC, THÀNH ĐẠT, MAY MẮN, THƠ HAY!

  Trương Gia Liễn  - truonggialien@yahoo.com - 0907055309 - Xóm Mục, Q.Bá, Q.Lưu, Nghệ an  (Ngày 06/03/2014 8:47:32)

Chào "cô bé xóm Mục" hôm nay em đổi chữ lót (Thu) ?
Hôm trước anh đã có lời cảm nhận "Người dưng ơi"
Hôm nay xem lại thấy càng rung cảm ("Suy bụng ta ra bụng người" mà.
Và nay đọc mấy câu của Đinh Trọng Thuật:"...Tự dưng lại muốn làm thơ nối vần"...Đúng ý anh nên cũng xin được "VỊN" Người dưng ơi của em chút xíu qua mấy dòng sau đây nhé.

"Người dưng ơi hỡi người dưng"
Đã không duyên nợ thì đừng vấn vương
Cất đi nỗi nhớ niềm thương
Bởi giờ đây đã ai đường nấy đi

Nhớ xưa độ tuổi xuân thì
Đôi lời hẹn ước câu thề lỡ trao
Rồi tình bổng rớt cầu ao
Nào ai vớt được trăng xao mặt hồ

Thuyền rày cập bến nơi mô
Riêng đây gió đẩy sóng xô lìa bờ
Thương thay một mối tình chờ
Vô duyên để đến bây giờ người dưng...

Chúc em trẻ mãi với thơ và thỉnh thoảng "Vắt xôi đưa qua cửa sổ" nhé.

  Đinh Trọng Thuật - ddinhtrongthuaat158@gmail.com - 01654111299 - Quỳnh Nghĩa Quỳnh Lưu Nghệ An  (Ngày 04/03/2014 22:57:50)

Nối vần bài thơ Người Dưng...
Chia tay bến nhớ chiều nghiêng
Người đi người ở tím miền tim nhau
Thuyền ơi nếu có kiếp sau
Nhớ về bến cũ tạ câu đợi chờ

Tự dưng ôm cái thẩn thờ
Tự dưng lại muốn làm thơ nối vần
Tự dưng là tự vân vân...
Tự dưng lại muốn được mần người dưng


 

  Đinh Xuân Chính - chinhdinhxuan@gmail.com - 0966133731 - Thành Long Thạch thành  (Ngày 04/03/2014 11:18:03)


Người dưng xưa :

Người dưng xưa chắc " Điển trai "
Thuyền đã no gió vẫn hoài để trông
SÁO ƠI : Sáo vội qua sông
Để người dưng phải mủi lòng trông theo
Nghiêng chao mây nước thuyền neo
Tam tòng tứ đức nhà nghèo nên thương
Mênh mông trời đất bốn phương
A di đà phật : Mô đường tìm đây
Thương em bao tháng hao gầy
Bến sông còn đó đong đầy nhớ thương
Thuyền tình vương vấn vấn vương
Sầu đong để nhớ để mong để sầu

  vũ tiến đức - vutienduc1957@gmai.com - 01658518456 - clbt TP Ninh Binh  (Ngày 03/03/2014 21:32:57)

Theo tôi gọi người dưng là được ,chả nhẽ gọi là người nhà .Tôi có mấy câu thơ xin góp vui

...nhớ ngày còn tuổi thanh tân
cùng em đi hái lộc xuân giao thừa
tết này em đã về chưa
có người dưng cũ đội mưa ngóng hờ

VTĐ

  GO BONG - khoahv4@gmail.com - 0995387952 - 72, Lý Nam Đế, Nha Trang, Khánh Hòa  (Ngày 03/03/2014 18:38:43)

Xin đồng cảm vài câu cùng tác giả "NGƯỜI DƯNG ƠI"

"Người dưng ơi! Hỡi người dưng
Thuyền đã rời bến người đừng trông theo"!

Lạnh lùng nhắn, lúc dời neo
Nhưng trong lòng vẫn mang theo bóng hình
Hương cau, giếng nước, mài đình
Hiên nhà trăng sáng ...
Của mình ngày xưa

Người dưng tím ngắt sầu lo
Cánh buồm "no gió", người ta lấy chồng!

Chúc mừng bạn NTP đã có bài thơ hay về một thời thanh xuân trong trẻo, da diết, một kỷ niệm đẹp trong đời...
Mong được đọc nhiều bài lục bát hay hơn nữa.

  Trương Gia Liễn - truonggialien@yahoo.com - 0907055309 - Xóm Mục, Q.Bá, Q.Lưu, Nghệ an  (Ngày 03/03/2014 17:16:43)

"Người dưng" đây chỉ ai ta?
Mập mờ chưa tỏ ý là ra răng
Ở đây chẳng tiện nói năng
Lỡ khi ai đó "Người dưng" lại buồn

Riêng vài ý mở hỏi luôn
Có phải đây cũng nỗi buồn người xưa:

"Khi xưa biển rộng sông dài
Sao lưới chả mắc sao chài chả quăng
Bây giờ sông đã chắn đăng
Còn mang lưới mắc chài quăng làm gì"

Làm ai "đau lòng" phải không?

Ý nữa:
"Người dưng" xin hỏi "Người dưng"
Trách lời sao vẫn bâng khuâng "mủi lòng"
Chắc là
"Chiều nghiêng" tựa mạn thuyền rồng
Còn vương lại chút hương thầm bến xưa?

Còn nữa:
"Người dưng" xin hỏi "Người dưng"
Chuyến đò chiều ấy còn lưng hay đầy
Lưng thì lỗi bởi ai đây
Còn như đò đầy chắc cũng chẳng ai

Tình đời đâu dễ nhạt phai
Người đời hay trách nhau hoài ...Buồn ghê!
Anh Liễn.

  Đinh Xuân Chính - chinhdinhxuan@gmail.com - 0945052537 - Thành Long Thạch thành  (Ngày 03/03/2014 15:09:36)

Ngẩn ngơ mãi ngắm bóng hình
" Người dưng ơi "
Cứ tưởng mình không dưng
Ở đời ai biết " mà " " nhưng "
Duyên trăm năm cũng đã từng mộng mơ
Thuyền - Bến ơi hẹn trao thơ
Thuyền nay theo lái gió " no " rồi thuyền
Chạnh lòng
" XƯA "
những chiều nghiêng
Tím mây trời đất để riêng một thời
Duyên ai phận mỏng bạc vôi
Trách ai được hở
Tím trời mây buông
Thương cho cái bến con sông
Mù khơi muôn dặm vẫn trông thuyền về
Mưa phùn lòng lạnh tái tê
Hoa câu vẫn thoáng đưa về
Hương quê
Xa rồi xa lắc lời thề
Tím chân trời để mãi mê
Ngắm hình

  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 03/03/2014 14:31:13)

(( NGƯỜI DƯNG ƠI ! )) Hỡi người dưng !
Làm ta chợt nhớ đã từng...hay chưa?
Hỏi trời chỉ thấy trời mưa...
Lên đành chắp cánh gió đưa gửi lời...

NGƯỜI DƯNG!

Đã thương đã nhớ đã từng...
Cớ sao lại hoá người dưng chưa gần?
Chắc vì tại cái vân vân...
Lên là em mới dần dần em xa...

Bước lên thuyền bỏ người ta
Về nơi đô hội phồn hoa tưởng là
Sống trong nhung lụa kiêu sa
Bỗng dưng nỗi nhớ người ta cồn cào...

Người dưng ơi! Hỏi tại sao?
Có hay người ở lòng bao nhiêu sầu...
Chúc em hạnh phúc sang giầu
Quên đi đừng nhớ tình đầu người dưng!

Hà Nội 03 - 03 - 2014
Dương Trung

  Phạm đức Thiêm - Phamducthiemlienha@ gmai.com - 0984033259 - Đông anh Hà Nội  (Ngày 03/03/2014 13:47:27)

Phương ơi ! NGƯỜI DƯNG của em hẳn là phải khác với người dưng thường gặp ở ngoài đường ngoài chợ. Em đã nói hộ cả hai phía bằng tấm lòng rất thật của mình.
" Thuyền đã dời bến xin đừng trông theo" ...." Có trông thì cũng chẳng neo được thuyền " thấu thiết quá,biết là như vậy nhưng làm sao mà không trông theo được ,khi mà người mình yêu sang sông theo chồng...! Cam động trước một cuộc tình,một cuộc chia tay xin góp cùng tác giả đôi câu:
" chia tay bến nhớ chiều nghiêng
Người đi người ở tím miền tim nhau"
Nếu đời còn có kiếp sau
Thì ta sẽ đến cùng nhau "chung thuyền"
Xin trời se mối nhân duyên
Không còn hai đứa hai miền cách xa...

Em đi làm vợ người ta
Anh ở quê nhà nhớ kỷ niệm xưa
Mai trời đổi nắng thay mưa
" Người Dưng" ta vẫn không chừa" Người Dưng "...!

Phương ơi, bài thơ hay, cảm động quá không biết nói gì hơn bài thơ đã nói hộ rồi...
PĐT.


  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh môn Hải Dương  (Ngày 03/03/2014 4:20:20)

NGƯỜI DƯNG
(Nguyễn Thu Phương)

Người dưng không phải người yêu
Cho nên không dám vượt đèo sang sông
Tuy rằng những nhớ cùng mong
Thuyền đã thuận gió buồm căng xuôi dòng

Còn gì để nhớ và mong
Cắt đuôi nòng nọc mắt không lệ nhòa
Tình làng tình bạn tình xa…
Chỉ vui không khóc mới là thanh trong
Xuân Ngọc

  Thanh Phương - phuninhthon.phuong4@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 02/03/2014 22:50:56)

LỜI THƯA

Chỉ vì gió chỉ vì buồm
Khoang thuyền ăm ắp nỗi buồn mang theo
Điệp trùng sóng gió gieo neo
Người dưng khi rã tay chèo ngoái trông
Sớm chiều bến cũ ven sông
Có người dưng vẫn đợi mong ngày ngày

  Thái Lai - thailaibn2013@gmail.com - 01663193299 - UBND xã Đại lai-Gia bình-Bắc ninh  (Ngày 02/03/2014 21:25:19)

Lời của bạn tình vừa thương vừa mỉa mai. Người tình vô ý hay cố ý mà trong đục không rõ mà cứ kiểu lờ đờ nước hến để thuyền không đậu bến. Đừng mơ đừng tiếc nữ vô vạng thôi.
Nhưng tình như cái ngó sen. Bẻ đôi hai thân lìa xa nhưng sợi tơ còn mong manh không muốn dứt. Đó chính là tình và đó chính là thơ.
Tác giả là nữ sỹ xinh đẹp thơ cũng rất mặn mà. Một lời tâm sự rất ý nghĩa.

Các bài khác: