Thứ hai, 22/06/2026,


Gánh buồn rong chơi (Trương Nam Chi) (01/03/2014) 

GÁNH BUỒN RONG CHƠI

Trương Nam Chi

Gánh buồn ngúng nguẩy rong chơi
Vẩn vơ thiên hạ buông lời quàng xiên
Gánh buồn trút bỏ ưu phiền
Đem vui trả những triền miên dại khờ


Gánh buồn gặp lúc sóng to
Nào hay chạm trán đếm đo so bì
Gánh buồn xốc lại xiêm y
Kẻo bụi oan trái lắm khi bám vào


Gánh buồn thong thả đếm sao
Màn đêm khép một tiếng rao não nề
Gánh buồn cho thỏa cơn mê
Tỉnh ra mình lại vỗ về mình thôi


Gánh buồn
Tung tẩy
Rong chơi…


T.N.C


_____________
Trương Nam Chi
Hội Nhà văn TP. HCM

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  đinh xuân vinh - xuanvinh1601@gmail.com - 0944590078 - Giao Thủy Nam Định  (Ngày 10/03/2014 14:09:09)

Bài thơ "GÁNH BUỒN RONG CHƠI"  của TNC hay quá dạy mình làm thơ với nhé cho nối tiếp mấy vần:
"Gánh buồn
Tung tẩy
Rong chơi…"
Gánh đi gánh lại đánh rơi mất chồng
“ còn duyên buôn cậy bán hồng”
Hết duyên giờ bán tơ hồng cho ai
Ngồi buồn ngồi đếm sao mai
Những đêm trăng sáng nhớ hoài giọt thương
Ước gì
Ta chung con đường.

  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com.vn - - - Quảng Ninh  (Ngày 07/03/2014 6:22:55)

Tôi rất thích bài: "Gánh buồn rong chơi" chỉ là người thích chơi thơ-có bài họa gửi đến Trương Nam Chi vá chúc TNC năm mới vui vẻ mạnh khỏe hạnh phúc.

Cứ thích là chơi.
(Họa bài: GÁNH BUỒN RONG CHƠI-thơ TNC)

Ừ thì-cứ thích là chơi
Cứ vui là đến-ngỏ lời xạo xiên
Ừ thì-vứt cái ưu phiền
Muộn mằn có thể do miên man khờ...

Ừ thì-tránh lúc gió to
Chìm vào kí ức-kẻ so, người bì
Ừ thì-né cửa quy y
Oái oăm thay! lánh-có khi vương vào.

Ừ thì-Trăng muộn, có Sao
Đêm đen mà tiếng ai rao nặng nề?
Ừ thì-lúc tỉnh, lúc mê
Cuối ngày còn một lối về ấy thôi!

Ừ thì-cứ thích là chơi...

CTN

  Đồng thị Chúc - chucdt11@gmạl.com - 0912224057 - Kim Mã Hà Nội  (Ngày 03/03/2014 23:25:21)

Hôm nay ĐTC mới vào đến trang LỤC BÁT, đọc được bài GÁNH BUỒN cuả TNC , thật thú vị . Xin góp đôi dòng .

Gánh buồn là gánh buồn ơi
Hãy nên biết chớ rong chơi khắp miền
Rồi ra phải gánh ưu phiền
Rồi ra khéo lại triền miên gánh buồn .
ĐTC

  daoanhthuy - dưckuu4gmail.com - 01688683380 - 46/169 dongkhe, ngoquyen,haiphong  (Ngày 02/03/2014 20:22:49)

Lẽ thường
buồn
mình nhâm nhi
Tìm người tri kỷ san đi cái buồn

Mấy ai gánh
rao thiêt hơn
Ơi người thơ
Tôi cũng có nỗi buồn
...cho thơ

ĐAT

  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 02/03/2014 14:48:05)

Gánh buồn tung tẩy rong chơi...
Ai mua mà bán cho vơi bớt lòng?
Thả buồn ngày tháng theo dòng
Ngờ đâu mắc lưới bòng bong rối bời...

CHƠI...HẾT MÌNH...

Vô tư thoả sức rong chơi...
Từng giây từng phút yêu đời mộng mơ
Trào dâng cảm xúc là thơ...
Bốn mùa Xuân - Hạ - lững lờ Thu - Đông ...

Vô tư thoả sức phiêu bồng
Thả hồn ta giữa mênh mông đất trời
Xuân còn hà cớ không chơi...
Mai này tiếc nuối hết đời còn đâu!

Vô tư thoả sức mưu cầu...
Để cho cuộc sống đẹp giầu tương lai
Vô tư chẳng những gái trai
Bình quyền ta sống như ai giữa trời!

Vô tư mà sống người ơi!
Trăm năm ngắn ngủi chơi...chơi...hết mình...

Hà Nội 02 - 03 - 2014
Dương Trung

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh môn Hải Dương  (Ngày 02/03/2014 7:04:05)

GÁNH BUỒN RONG CHƠI
(Trương Nam Chi)

Gánh buồn em đổ đi đâu?
Để cho thiên hạ buông câu trêu chòng
Gánh buồn em đổ xuống sông
Để trôi trôi mãi theo dòng thời gian

“Gánh buồn trút bỏ ưu phiền”
Đem vui đổi hết triền miên dại khờ
Gánh buồn gặp lúc sóng to
Để thuyền em lại đắm đò trôi sông

“Gánh buồn xốc lại sầu đong
Còn gì oan trái nữa không Thị Màu
Gánh buồn biết gánh đi đâu!
Màn đêm đã khép biết đâu mà về

Gánh buồn cho thỏa cơn mê
Tỉnh ra không biết vỗ về cùng ai
“Gánh buồn tung tẩy rong chơi”
Tình mầu hơn hẳn chín mười chị em

Gánh buồn em để em xem
Đời còn bao kẻ khát thèm của chua
Xuân Ngọc

  vũ tiến đức - vutienduc1957@gmai.com - 01658518456 - clbt TP Ninh Binh  (Ngày 02/03/2014 0:04:33)

Sao TG có nhiều nỗi buồn thế

buồn đâu sao lắm nỗi buồn
buồn nhiều thế, có bán buôn không người
thôi thì cứ nắc nẻ cười
cốt là giữ được vàng mười vẹn nguyên

Chúc TNC có nhiều niềm vui

VTĐ

Các bài khác: