Thứ hai, 22/06/2026,


Lời con (Hương Sinh) (28/02/2014) 

LỜI CON
(Kính tặng cụ Nguyễn Thị Thuấn mẹ liệt sĩ thị trấn Như Quỳnh –
VL- HY nhân ngày chúc thọ 100 tuổi)



Hương Sinh

Mẹ ơi tha lỗi cho con
Không về chúc thọ mẹ tròn tuổi trăm
Xuân trôi hơn bốn chục năm
Con hai mươi tuổi, không tăng tuổi nào

Khúc ru của mẹ hôm nao
Tình nhà, nghĩa nước dâng trào non sông
Tên con ”Tổ quốc ghi công”
Phận con hạt bụi mênh mông đất trời

Bàn tay vá víu đầy vơi
Lạt mềm buộc những nỗi đời nông sâu
Đàn con, bát cháo cọng rau
Chồi xanh vươn tự dãi dầu mẹ ươm

Hôm nay hoa trái ngọt thơm
Xum xuê ngan ngát sắc hương xa gần
Cho con góp một cành xuân
Được về bên mẹ trăm lần nhớ thương.

H.S

______________
Tác giả Hương Sinh
CLB Lục bát Đoàn Thị Điểm – HY
ĐT: 01237124046
Email: huongsinh1953@yahoo.com.vn


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 02/03/2014 17:18:40)

LỜI CON ...đọc thấy vấn vương
Nối vần cảm tác máu sương đôi vần
Cảm ơn tác giả muôn lần
Nhớ người Anh Dũng xả thân chiến trường...


THƯƠNG CON...

Mẹ ơi! Hai tiếng quê Hương
Con đi Anh Dũng chiến trường hy sinh
Máu sương hoà quyện đất mình
Để cho Tổ Quốc trường sinh muôn đời...

Và con bất tử mẹ ơi!
(( Ghi công Tổ Quốc )) đời đời lưu danh
Tháng ngày con vẫn quẩn quanh
Vẫn về bên mẹ mái tranh quê nhà!

Con mừng trăm tuổi mẹ già
Còn con mãi mãi tuổi là hai mươi
Quê Hương đất nước đẹp tươi
Thay con chăm mẹ vẹn mười niềm tin...

Thương con sức khoẻ giữ gìn
Con luôn bên mẹ đứng nhìn mẹ yêu
Biết lòng mẹ nhớ con nhiều...
Như in hình bóng buổi chiều chia tay!

Hà Nội 02 - 03 - 2014
Dương Trung

  Huong Sinh  - huong Sinh 1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - CLB LB doan Thi Diem (HY)  (Ngày 02/03/2014 10:17:56)


Xa nhau cuối đất cùng trời
Mà dòng máu chảy trong tôi tựa người
Chiến tranh xa rất xa rồi
Nỗi đau còn đó lẽ đời còn đây

Đắng cay, bùi ngọt lòng này
Câu thơ bịn dịn vơi đầy phôi pha
Người Xuân Đỉnh vốn mặn mà
Chân quê mộc mạc bạn xa, hữu gần

Đốc làm thơ mắc nợ nần
Hải Phòng- xứ nhãn điệu vần gửi trao
Câu thơ chốc ghẻ khó vào
Cảm thông nhồi chặt hầu bao ơi người!

  Trịnh Toại - tvtoai@gmail.com - 0983325625 - 19/70/11 Đông Khê, Ngô Quyền, HP  (Ngày 01/03/2014 18:17:28)

Chúc mừng NT Hương Sinh- HY nhé! Toại Hp hôm trước có nhắn tin bạn thơ xem buuoir giao lưu thơ trên đài THP đó! nhân HS có bài thơ mừng mẹ ls 100t, T xin chia sẻ có người vợ ls cứ đợi mãi đến bạc tóc...

LỜI CÒN BỎNG CHÁY TRÊN MÔI
Mưa rơi đếm giọt ngoài hiên
Giọt thương giọt nhớ nỗi niềm xa xưa
Gặp em ngày ấy duyên ưa
Hoa khôi một thuở sao chưa lấy chồng?

Chiến trường khói lửa Miền Đông
Người đi ước hẹn đã không trở về
Nặng tình đầu những say mê
Nuôi niềm hy vọng bộn bề phương anh...!

Vết thương xưa dễ đâu lành
Đong đầy buồn tủi kết thành tóc sương
Ruột tằm đã nhả tơ vương
Để người ở lại nhớ thương một đời

Lời còn bỏng cháy trên môi
Vẫn chan chứa vẫn bồi hồi con tim.

TT

  Đỗ lương Điền  - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN   (Ngày 01/03/2014 8:30:34)

Nói về BÀ MẸ Việt nam là đề tài không bao giờ cạn .Cảm ơn tác giả Hương Sinh đã cho bạn đọc bài thơ thật tình cảm thiết tha cảm động và sâu nặng tình người .Xin được cùng chia sẻ với nhà thơ

Con đi chiến đấu gian lao
Lời ru của mẹ ngày nào in sâu
Chiến tranh tàn khốc dài lâu
Tình nhà, nghĩa nước con đâu phai mờ
Hy sinh chiến đấu dưới cờ
Mẹ già mong ngóng bây giờ vắng con
Tự hào vì nước vì non
Mẹ mừng con đã làm tròn phận trai.

Lương Điền

Các bài khác: