Thứ hai, 22/06/2026,


Dòng sông Mẹ (Dương Trang Nhung) (27/02/2014) 

 DÒNG SÔNG MẸ

 
 

 
Dương Trang Nhung

 
 
Chiều buông hạt nắng vu vơ
Sông quê ai thả câu thơ giữa dòng
Một dòng mấy khúc đục trong...
Bên tươi màu nắng, bên hồng sắc hoa
 
Bên sương rụng, bên mưa sa
Vẫn chung dòng chảy quê ta dặt dìu...
Dõi theo dáng mẹ liêu xiêu
Thân cò lặn lội bóng chiều dần xa
 
Thời gian ghi dấu phôi pha
Dòng sông mẹ chảy trong ta suốt đời...
D.T.N
____________
Liên hệ: Dương Trang Nhung
Điện thoại: 0983 458 069
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 02/03/2014 13:09:33)

Đọc "Dòng Sông Mẹ" ban trưa
Cảm ơn người viết dấu xưa bóng hình
Nối vần cảm tác lòng mình
Về mẹ yêu dấu bóng hình trong ta!

MẸ YÊU...

Lời ru...vang mãi ầu ơi...
Lớn khôn dòng sữa, ấm hơi bế bồng
Có mẹ như có nắng hồng
Cho con sức sống ươm trồng giấc mơ...

Mẹ yêu hình bóng là thơ...
Trong con nguyên vẹn không mờ thời gian
Một đời chẳng quản gian lan
Nắng...mưa...sương...gió...úa tàn hy sinh...

Cho con tất thẩy quên mình
Trong con còn mãi bóng hình mẹ yêu...

Hà Nội 02 - 03 - 2014
Dương Trung

  Từ Đức Khoát  - tuduckhoat@gmail.com - 0993013786 - Khu 8 Thạch Đồng -Thanh Thủy-Phú Thọ   (Ngày 28/02/2014 20:34:55)

"Một dòng mấy khúc đục trong...
Bên tươi màu nắng, bên hồng sắc hoa

Bên sương rụng, bên mưa sa
Vẫn chung dòng chảy quê ta dặt dìu.."

Có những câu lục bát hay như vậy cũng không dễ, nhất là sử dụng thể đối
trong lục bát quả là người tác giả cũng thuộc bậc sành điệu- Xin cảm ơn Dương Trang Nhung đã ghi lại những xúc cảm về QUÊ & MẸ rất ấn tượng!

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương   (Ngày 28/02/2014 19:39:21)

DÒNG SÔNG MẸ
(Dương Trang Nhung)

Chiều buông sợi nắng trên sông
Câu Thơ ai thả giữa dòng sông quê
Đò ngang ai vẫn đi về
Hát câu thương nhớ hẹn thề cùng ai

Dòng sông chở nặng phù sa
“bên tươi màu nắng” bên hoa sắc hồng
“Bên sương rụng “ bên mưa dông
Vẫn chung dòng chảy tưới đồng ruộng xanh

Kìa ai dáng mẹ liêu xiêu
Thân cò lận lội bóng chiều dần xa
Cuộc đời dẫu có phôi pha
Dòng sông mẹ chẩy chan hòa đời con
Xuân Ngọc

  Đinh Xuân Chính - chinhdinhxuan@gmail.com - 0945052537 - Thành Long Thạch thành  (Ngày 28/02/2014 7:46:02)

Con sông bến nước lũy tre
Cầu ao giếng nước cây me đầu làng
Chợt nghĩ lòng lại bàng hoàng
Tuổi thơ thấm đẫm rộn ràng bến sông
Trên đê diều thả gió đông
Đánh trần tắm mát dòng sông quê nhà
Mẹ ơi bao tháng năm qua
Dòng sông chở nặng phù xa thuở nào
Con đi xa nhớ biết bao
Dáng chi dáng mẹ , lao xao trưa hè
chuyện xưa mẹ kể con nghe
Dòng sông thơ ấy chở che xóm làng
Nay quê đổi mới đàng hoàng
Con sông thuở ấy vẫn đầy phù xa

Các bài khác: