VỚI NÀNG THƠ

Trần Tá
Với nàng thơ, hóa dại khờ
Nửa say, nửa tỉnh, nửa chờ… nửa mong
Phận người xuôi ngược, long đong
Phận thơ vẫn chảy đôi dòng đầy vơi
Xuân sang, cánh én lưng trời
Câu thơ khập khiễng, tình đời dửng dưng
Bạn xưa, tay bắt mặt mừng
Thơ trong muối mặn cay gừng trao nhau
Khi vui nghiêng quán, nghiêng cầu
Khi buồn chiều đổ heo may thêm buồn
Dù đời nắng giải, mưa tuôn
Thì thơ vẫn mãi cội nguồn… ước mơ
Duyên thơ dẫu có xa mờ
Cánh buồm chưa đặng bến bờ… vẫn thơ!
T.T
_____________
Tác giả Trần Tá
Hội VHNT Vĩnh Phúc
ĐT: 0168 4735589
Email: trantatl@gmail.com
|
Đã lâu không gặp được Trần Tá, thật mừng hôm nay lại được đọc bài |