Thứ hai, 22/06/2026,


Hương dừa Bến Tre (Nguyễn Thị Hồng Vân) (26/02/2014) 

HƯƠNG DỪA BẾN TRE


Nguyễn Thị Hồng Vân


Giọng hò tha thiết Bến Tre
Quê hương đồng khởi xum xuê bóng dừa
Tóc mềm dáng nhỏ chiều xưa
Hàm Luông sóng biếc ghe khua mái chèo


Vai gầy mẹ gánh gieo neo
Chiến tranh máu lửa mũ bèo kiên trung
Đất thiêng sinh những anh hùng
Chị Ba diệt Mỹ lẫy lừng năm Châu


Mưu sinh mưa nắng dãi dầu
Thanh cao Đồ Chiểu bắc cầu nghĩa nhân
Lý cái mơn… sáng lòng dân
Dừa xanh soi bóng duyên thầm Giồng Trôm


Người xưa bến cũ chiều hôm
Bến Tre quật khởi mát thơm hương dừa!

H.V

 

____________
Tác giả Nguyễn Thị Hồng Vân
Ba Cu - TP Vũng Tàu
Email: hongvanvt1981@yahoo.com.vn
ĐT: 0906 721 957


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Hồng Vân - hongvanvt1981@yahoo.com.vn - 0906721957 - Ba Cu Vũng Tàu  (Ngày 04/03/2014 23:55:55)

HV xin cám ơn chú Từ Đức Khoát người đồng hương của gđ HV,NT đầy ấn tượng của quê hương đất Tổ.Em xin cám ơn thầy TMT đã tiếp sức cho HV một bài thơ thật tuyệt vời, bài thơ quá hay mà người gốc của miệt vườn Nam bộ cũng ko viết được như thầy.
Một lần nữa kính chúc chú Khoát và thầy Tuân vui khỏe HP thơ hay mượt mà và được mọi người yêu mến! HV trân trọng cám ơn!

  Từ Đức Khoát  - tuduckhoat@gmail.com - 0993013786 - Khu 8 Thạch Đồng -Thanh Thủy-Phú Thọ   (Ngày 27/02/2014 4:12:29)

Đọc thơ của N T Hồng Vân một người quê Phú Thọ mà tưởng như người gốc của những miệt vườn Nam Bộ :
Một bài thơ rất ấn tượng

Tóc mềm dáng nhỏ chiều xưa
Hàm Luông sóng biếc ghe khua mái chèo

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 0913530266 - Hà Nội  (Ngày 26/02/2014 20:01:19)

Viết tiếp Hương dừa Bến Tre của Hồng Vân:

"Người xưa bến cũ chiều hôm
Bến Tre quật khởi mát thơm hương dừa!"

Nhớ về nơi ấy sớm trưa,
Miệt vườn cây trái ngọt vừa lòng nhau.
Đàn ca tài tử thấm sâu,
Xuồng ghe luồn lách... sông đâu bến nào.

Kẹo dừa thơm ngậy hôm nao,
Cơm dừa xiêm vị thơm sao đành lòng.
Rượu dừa say những ước mong,
Bến Tre hò hẹn... trên dòng sông quê.

Đến đây lòng chẳng muốn về,
Quên câu quan họ... đắm mê chốn này.

TMT

Các bài khác: