Thứ hai, 22/06/2026,


Viết ở bệnh viện K (Đỗ Cương) (25/02/2014) 

 VIẾT Ở BỆNH VIỆN  K

Đỗ Cương
 
Em ơi bằn bặt làm chi
Trong anh em mãi mãi thì đương xuân
Tóc mây, mắt biếc, da ngần
Chắt chiu năm tháng tảo tần nuôi con
Thời anh xa nước xa non
Thương em lận đận sớm hôm thân cò
Sông đời nước cả sóng to
Thuyền ta đã cập bến bờ sướng vui
 
 
Núi đôi giờ chẳng song đôi…
Bận chi  bên lở bên bồi như sông ?
Vườn em  tở mở hoa hồng
Hương đưa ngan ngát giục lòng anh say
Trọn đời muối mặn gừng cay
Nâng niu kỷ niệm ôn ngày Thanh tân
Yêu thương bù đắp bội phần
Cùng anh, con cháu quây quần bên em
ĐC
---------------------------
Tác giả: TSKH . Đỗ Cương
Thượng Đoạn – Hải Phòng
Đt : 0936699225
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng Duy Phiên - Phiencs@gmail.com - 0974246646 - Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 26/02/2014 22:18:38)

Những lời nói chan chứa nghĩa tình có tác dụng động viên rất lớn giúp con người vượt qua mọi thử thách, gian lao, thêm yêu cuộc sống.Thật may mắn và hạnh phúc cho những ai có người bạn đời tâm lý, sâu sắc như vậy. Xin đồng cảm và sẻ chia đôi dòng cùng TG:

"Em ơi bằn bặt làm chi
với anh em mãi mãi thì đương xuân..."
Đường đời càng lắm gian truân
Thì anh càng lại bội phần thương em
Mở lòng thanh thản vui lên
Anh cùng con cháu ở bên mong chờ.
ĐDP

Các bài khác: