LỜI RU XƯA...
.jpg)
Bùi Thị Bình
Vườn xưa, cây vẫn mượt mà
Đường xưa, vẫn bóng Mẹ Cha một thời
Căn nhà xưa, tiếng à ơi
Lời ru xưa… cứ đầy vơi nỗi lòng
… Đủ đầy thương kẻ ăn đong
Ấm êm nhớ lúc khăn sồng áo nâu
Đệ huỵnh trên dưới trước sau
Họ hàng làng xóm nhớ câu ân tình…
Bạn bè chí cốt phân minh
Thôn quê, phố thị - dẫu gần hay xa
Đừng tin những kẻ ba hoa
Thương người lận đận thật thà rủi ro…
Thấy Quan sang, chớ chung đò
Lỡ mai sơ sẩy, người lo cứu người
Phận mình nào có mấy mươi
Giúp ai khổ nạn, mới người thật tâm
Vợ chồng ấm gối êm chăn
Chớ nhìn lên, chẳng nhìn ngang mà gì
Giàu sang đâu có là chi
Thủy chung, nhân hậu, lễ nghi, nếp nhà
Mai này là Mẹ là Cha
Gương trong để lại chính là đời con
Chữ Nhân chữ Đức giữ tròn
Phúc hồng Lộc biếc - cháu con suốt đời
à ơi, à ới, à ơi…
B.T.B
__________________
Tác giả Bùi Thị Bình (Ninh Bình)
Email: binhcuong206@yahoo.com
Điện thoại: 0912 129 748
|
Vợ duyên dáng, chồng tài ba EM CHÀO CHỊ BÙI THỊ BÌNH LỜI RU XƯA |