Thứ hai, 22/06/2026,


Tháng Giêng (Nguyễn Đức Duyệt) (23/02/2014) 

THÁNG. GIÊNG

Nguyễn Đức Duyệt

Mưa xuân giăng mắc tháng Giêng
Em đi trẩy hội
Nón nghiêng nghiêng chào

Đưa tình - mắt lúng liếng trao
Làm anh bối rối
lạc vào cõi em

Tích chèo gặp lại trong đêm
Thị Mầu xăng xái đi tìm của chua

Người xem chật kín sân chùa
Bụi mưa lất phất nên chưa ướt đầu

Vô tình ta chụm vào nhau
Đôi môi thì ướt
Mái đầu thì khô

Màn chèo diễn cảnh thằng Nô....
Em cười khúc khích
Cứ đùa trêu tôi

Vấn vương trong sợi tơ trời
Hội tan
Sao cứ bồi hồi
Tháng Giêng.

N.Đ.D

 

_________________
Tác giả Nguyễn Đức Duyệt (Vĩnh Phúc)
ĐT: 0985.938.044

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng Duy phiên - phiencs@gmail.com - 0974246646 - Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 24/02/2014 16:40:16)

Chúc mừng TG Nguyễn Đức Duyệt với bài thơ hay " Tháng Giêng" với những mối tình đẹp của bao cặp nam thanh, nữ tú. Đúng là: Tháng Giêng - tháng của mở ra, bắt đầu ... Xin chia sẻ cùng TG:
... Vô tình ta chụm vào nhau
Mái đầu sát với mái đầu thoảng hương
Tơ trời giăng mắc vấn vương
Mưa xuân dệt mộng ... yêu thương trọn đời.
Cháo trân trọng!
ĐDP

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương   (Ngày 23/02/2014 14:16:52)

THÁNG GIÊNG
(Nguyễn ĐứcDuyệt)
Vấn vương trong sợi tơ trời
Người đi xem hội sao cười trêu tôi
Trong lòng tôi cứ bồi hồi
Tháng giêng xem hội trao ôi Thị Màu

“Đưa tình mắt lúng liếng trao”
Năn nỉ chòng ghẹo tiểu nào lòng xiêu
Bao nhiêu cô gái yêu kiều
Xem chèo thì ít chòng trêu thì nhiều

"Sân chùa chật kín người xem"
Ngày mai trời nắng sương đêm ướt đầm
Tôi liều hỏi thử khăn đâu
Anh mượn che kín mái đầu khỏi sương

Mấy cô rúc rích trêu luôn
Không ai cho mượn có buồn hay không
Tích chèo Nô diễn chưa xong
Mấy cô con gái chưa chồng nhớ nghe

Hội chèo tan trời đã khuya
Tôi về nhớ mãi mấy cô trêu chòng
Xuân Ngọc

Các bài khác: