Thứ hai, 22/06/2026,


An Tiêm thăm đảo Trường Sa (Chung Tiến Lực) (22/02/2014) 
 

AN TIÊM THĂM ĐẢO TRƯỜNG SA

 
 
 

Chung Tiến Lực

 
Trường Sa. Sáng sớm. Đầu xuân
An Tiêm cùng vợ tần ngần xuống thăm
Đứng trên bãi cát mịn màng
Biển Đông sóng bạc
ngỡ ngàng reo vui.
 
Tri âm
Tâm trạng bồi hồi
Bao nhiêu ký ức
một thời gian nan
Giàu nghị lực, vốn lam làm
Đất hoang chồng vợ biến ngàn đảo xanh
Nhớ công ơn bậc sinh thành
Nhờ con sóng gửi quả lành tiến Vua.
Có dân, nay lại có chùa
Bi bô tiếng trẻ, chuông đưa sớm chiều
 
Trường Sa
Giọt máu thương yêu
Tiền tiêu vọng gác
Chịu nhiều bão giông.
 

C.T.L

 
 

_________

 
 

Tác giả Chung Tiến Lực

 

ĐT 0983034921

 

ĐC Cục Hậu cần, Tổng cục CNQP

28a Điên Biên Phủ. Ba Đình. Hà Nội
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 24/02/2014 10:27:09)

Bài thơ AN TIÊM THĂM ĐẢO TRƯỜNG SA rất hay , ý nghĩa rất sâu xa...
Lời nhắc nhớ tiền nhân và xác định trách nhiệm chúng ta
LT xin viết tiếp đôi dòng cùng NT Chung Tiến Lực nhé!

Theo gót An Tiêm anh ra đảo
Giữ yên bờ tan cả bão giông
Quyết lòng bảo vệ biển Đông
Để dưa thêm nụ thêm hồng mùa xuân...

Linh Thy . BT

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 0913530266 - Hà Nội  (Ngày 22/02/2014 10:14:18)

Viết tiếp đôi dòng với Chung Tiến Lực:

"Trường Sa, giọt máu thương yêu
Tiền tiêu vọng gác chịu nhiều bão giông."


Mai An Tiêm thỏa nỗi lòng,
Trường Sa giờ đã như mong đợi rồi.
Xa xưa nguyên vẹn đất trời,
Cháu con Việt xứng tiếp đời tổ tông.

Đọc thơ muốn viết đôi dòng,
Cùng Chung Tiến Lực cảm đồng ý thơ.
Người xưa cho đến bây giờ,
Giữ yên mảnh đất, cõi bờ... Trường Sa!

TMT

  vũ tiến đức - vutienduc1957@gmai.com - 01658518456 - clbt TP Ninh Binh  (Ngày 22/02/2014 2:03:37)

Đọc bài thơ :An Tiêm thăm đảo Trường Sa của TG Chung Tiến Lực
một bài thơ hay tôi nghĩ cần lắm những bài thơ như trên ngắn ngọn mà nói được đó là những hòn đảo mà tổ tiên ông cha ta đã khai khẩn từ nhiều thế kỷ trước cũng như cảnh sinh hoạt đời thường của quân và dân ta vốn vẫn có từ xa sưa tôi cũng có bài thơ nhỏ xin được chia sẻ
ANH NGUƯỜI LÍNH BIỂN

Chiều dần buông mình em ngồi ngắm biển
Biển bao la ôi biển đẹp tuyệt vời
nơi tuyến đầu anh canh gác biển khơi
vẫn biết vậy nhưng lòng em nhớ lắm
miệng con cười tựa hồng khoe sắc thắm
ngắm nhìn con em càng thấy yêu anh
anh yên lòng dìn giữ lấy biền xanh
cả nước đang dõi theo anh từng bước
phải xa nhau nhưng chúng mình có được
cả biển trời tổ quốc mãi bình na

tôi xin được góp ý một tí thôi, nếu thay từ( BIẾN) trong câu:
Đất hoang ,chồng vợ( KHAI)ngàn đảo xanh
thì có tính cội nguồn hơn không biết có đúng vậy không
có điều gì không phài mong anh thứ lỗi nhé
chúc anh vui khỏe có nhiều thơ hay xin chào VTĐ

Các bài khác: