 Đặng Hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Soos9a7 Vạn Mỹ Ngô Quyền Hải phòng
(Ngày 28/02/2014 18:39:15)
Gửi Đỗ Thu Yên
Nhân đọc bài thơ " LỠ hẹn ngày thơ " Của Đỗ thu Yên cảm tác mấy vần chia sẻ :
Cuộc đời ai cũng ước mơ
Tôi ước mơ : gặp bạn thơ đồng hành
Dù đời có lắm cạnh tranh
Nhưng tình thơ vẫn sáng trong hồn này ...
Nhân đây góp bài thơ vui
Là lòng tôi thế - gửi lời cùng thơ :
MONG ĐƯỢC NHƯ CUỘI
( Giử các bạn cùng Thu Yên lời tâm tình )
Ai muồn nói sao kệ ai
Tôi mong như Cuội - dù vài năm thôi !
Thảnh thơi hết đứng lại ngồi
Chẳng bon chen , chẳng là TÔI hay THẰNG
Chẳng cần có một tấm bằng
Chẳng cần danh vị , chức danh mệt lòng
Ngày dài thơ thẩn , ăn xong
Mằn gốc đa ngủ - kệ trăng hay đèn !
Cuộc đời thư thái an bình
Chẳng cần chức vị , cao sang - chẳng cần
Năm qua tháng lại xoay vần
Bon chen , giành giật - để phần - TRẦN GIAN
Ta làm thơ góp vào đời sống tâm hồn ta vì thế " MONG ĐƯƠC NHƯ CUỘI "
Ý riêng - chào - hẹn gặp lại
 Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 01636689629 - HN
(Ngày 26/02/2014 16:09:49)
Đỗ Thu Yên xin cảm ơn các thi huynh thi hữu đã có những bài thơ cảm tác nhân ngày thơ VN.
Em chào chị Bùi Thị Bình .
Vâng khoảnh khắc ấy ghi lại được thật là tuyệt! Em cũng rất thích tấm hình này chị ạ, cảm ơn chị thật nhiều!
Tình thơ đất nước chan hoà
Mùa xuân đất nước dẫu xa cùng gần
Năm châu bè bạn kết thân
Hoà bình , hạnh phúc trong ngần khúc ca
Ngàn năm thơ Việt hào hoa ...
Tiếng thơ đến với bạn xa... bạn gần
Thơ không biên giới... vui chung.
Em chúc chị mùa Xuân nhiều cảm xúc chị nhé!
Chị chào Đồng Bác Kế.Chị viết theo cảm xúc thôi... em quá khen và cổ vũ cho chị! Cảm ơn em và chúc em một năm dành cho học sinh nhiều kiến thức và vẫn làm thơ đều đều chia sẻ nhé!
Chào bạn Đặng Duy Phiên
Bên nhau xao xuyến ngất ngây
Hồn thơ cất cánh cao bay mơ màng
Thỏa lòng anh tới, em sang
Tình thơ dào dạt, mênh mang đất trời.
Nguyên tiêu- Văn miếu bạn ơi
Ngày thơ ta hẹn, cùng người ....
Rất tiếc không gặp lại bạn trong ngày thơ VN hẹn bạn sang năm như trong thơ bạn nhé! Cảm ơn bạn bài thơ chia sẻ rất giàu cảm xúc của bạn!
Xin chào thi huynh Đặng Hữu Lượng
Câu thơ Lục bát quê nhà
Ngân nga vang vọng đậm đà tình quê
Vang trong đó những ước mơ
Hồn dân tộc với vần thơ dạt dào
Gặp đây tình cám dâng trào
Chia tay bịn rịn năm nao...lại về !
Sang năm gặp lại Thủ Đô
Câu thơ lục bát ngẩn ngơ đi tìm.
Chào Thầy trần Mạnh Tuân.
Lời ông bà Tây nói, xin dịch ra nhé:
Chúng tôi cũng rất say mê,
Đọc thơ các bạn... khi về nhớ lâu.
Nhớ Thu Yên... đứng cạnh nhau,
Chị Bình đứng giữa... khăn màu thanh thiên.
Hà Thành tay máy chụp liền,
Nụ cười tươi... dẫu nhiều tiền khó mua.
Nguyên Tiêu Hà Nội sớm trưa,
Ra về hẹn lại... cho vừa năm sau.
Tâm hồn người Việt sắc sâu,
Văn thơ hay... thả lên bầu trời xanh.
Mong cho quốc thái an lành,
Văn thơ tỏa sáng lung linh đời này!
Ra về nhớ mãi hôm nay,
Cám ơn các bạn... ảnh này biết nhau.
Hội thơ Văn Miếu lần đầu...
Bài thơ từ góc độ những người bạn, Thầy đã nhấn mạnh ý tứ của LỜI HẸN NGÀY THƠ, ngày thơ VN thêm ý nghĩa cảm ơn Thầy! Chúc Thầy một mùa Xuân nhiều cảm xúc cho những bài thơ Lục bát thật hay chia sẻ trên LBMN.
XIN CẢM Ơ BẠN linh Thy
ĐÊM NGUYÊN TIÊU
Nguyên Tiêu ngày hội thơ văn
Đa cao rợp bóng , chị Hằng nghiêng vai
Thả câu LỤC xuống mấy bài
Câu BÁT vần họa đã say đất trời.!..
Linh Thy. BT
Tứ tuyệt của bạn về đêm thơ nhân ngày thơ VN rất ấn tượng, chúc Linh Thy một năm mới nhiều niềm vui vfa giàu cảm xúc cho thơ nhé!
Xin trân trọng và hẹn gặp lại các thi huynh, thi hữu và bạn đọc.
Đỗ Thu Yên
 Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre
(Ngày 22/02/2014 10:43:19)
Thơ Đỗ Thu Yên thật nhẹ nhàng trong sáng như trăng Đêm NGUYÊN TIÊU, nhưng cảm xúc lại đắm say tình người ấy nhỉ?
LT xin đồng cảm đôi dòng ...Chúc NT luôn khỏe, tươi trẻ mãi nha.
ĐÊM NGUYÊN TIÊU
Nguyên Tiêu ngày hội thơ văn
Đa cao rợp bóng , chị Hằng nghiêng vai
Thả câu LỤC xuống mấy bài
Câu BÁT vần họa đã say đất trời.!..
Linh Thy. BT
 Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 0913530266 - Hà Nội
(Ngày 22/02/2014 10:28:29)
Lời ông bà Tây nói, xin dịch ra nhé:
Chúng tôi cũng rất say mê,
Đọc thơ các bạn... khi về nhớ lâu.
Nhớ Thu Yên... đứng cạnh nhau,
Chị Bình đứng giữa... khăn màu thanh thiên.
Hà Thành tay máy chụp liền,
Nụ cười tươi... dẫu nhiều tiền khó mua.
Nguyên Tiêu Hà Nội sớm trưa,
Ra về hẹn lại... cho vừa năm sau.
Tâm hồn người Việt sắc sâu,
Văn thơ hay... thả lên bầu trời xanh.
Mong cho quốc thái an lành,
Văn thơ tỏa sáng lung linh đời này!
Ra về nhớ mãi hôm nay,
Cám ơn các bạn... ảnh này biết nhau.
Hội thơ Văn Miếu lần đầu...
 Đặng HỮu Lương - danghuuluonga7@ gmail .com - o313751378 - Số 9 A7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng
(Ngày 21/02/2014 13:52:04)
Câu thơ Lục bát quê nhà
Ngân nga vang vọng đậm đà tình quê
Vang trong đó những ước mơ
Hồn dân tộc với vần thơ dạt dào
Gặp đây tình cám dâng trào
Chia tay bịn rịn năm nao...lại về !
 Đặng Duy phiên - phiencs@gmail.com - 0974246646 - Từ Liêm - Hà Nội
(Ngày 20/02/2014 17:18:15)
Ngàn xưa còn đọng nơi đây
Buồn, vui... lắng lại đong đầy trong nhau
Chia tay kịp hẹn lần sau
Nguyên Tiêu nhắn nhủ... ở đâu cũng về.
Bài thơ sâu lắng, chứa chan tình cảm giữa các bạn thơ trong ngày thơ Việt nam. Đó cũng chính là lời nhắn nhủ, hẹn ước giữa những tâm hồn đồng điệu " yêu thơ nên phải đánh đơngf tìm ... thơ".
Xin chia sẻ cùng TG:
Bên nhau xao xuyến ngất ngây
Hồn thơ cất cánh cao bay mơ màng
Thỏa lòng anh tới, em sang
Tình thơ dào dạt, mênh mang đất trời.
Nguyên tiêu- Văn miếu bạn ơi
Ngày thơ ta hẹn, cùng người ....
Chào trân trọng!
Đặng Duy Phiên
 Đồng Bác Kế - kedongbacyahoo.com.vn - 0915303016 - Hà Nội
(Ngày 20/02/2014 13:43:12)
Chào chị Đỗ Thu Yên!
Bài thơ "Lời hẹn ngày thơ" thật mượt mà, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, lòng yêu nước, thắm đượm tình yêu đôi lứa, tình thân bè bạn, rất mộng mơ và chan chứa niềm tin, thiết tha yêu đời.
Bằng chỉ một bài thơ ngắn thôi mà chị gửi gắm được vào trong đó bao điều.
Thật là tài và thật là hay!
Chúc mừng chị!
Chúc chị vui, trẻ khỏe, yêu đời, hạnh phúc và làm nhiều thơ hay!
 Buithibinh - Binhcuong206@yahoo.com - 0912129748 - Ninh bình
(Ngày 20/02/2014 12:49:43)
Chúc mừng ĐTY có bài thơ ấm nồng tình xuân đất nước
Tình thơ đất nước chan hoà
Mùa xuân đất nước dẫu xa cùng gần
Năm châu bè bạn kết thân
Hoà bình , hạnh phúc trong ngần khúc ca
Ngàn năm thơ Việt hào hoa ...
Đây là một trong những bức ảnh mà chị thích nhất trong sery ảnh từ máy chị chụp được trong ngày thơ nguyên tiêu 2014 -"Mùa xuân đất nước" Thu Yên ạ.
Nên chú thích cho bức ảnh là "Tình thơ không biên giới"
|