Thứ hai, 22/06/2026,


Bóng quê... (Phạm Văn Tự) (19/02/2014) 

BÓNG QUÊ…


Phạm Văn Tự

Kính tặng bố N.H.T


Đã đi gần hết cuộc đời
Sương giăng mây phủ đất trời có hay
Đã từng nếm trải đắng cay
Nhặt gom hạnh phúc hao gầy yêu thương!

Đã đi sắp hết chặng đường
Chân chồn bước mỏi sắc hương dần mờ
Một thời gieo hạt ước mơ
Trông ngày đợi tháng… tứ thơ nảy mầm...

Hoàng hôn ngả bóng thì thầm
Nghe đời thao thức vườn râm cuối chiều
Cội nguồn đất Tổ thương yêu
Xót xa day dứt bao điều nhớ nhung!

Đắng cay chua chát đã từng
Bỏ quê biệt xứ… muối gừng từ tâm
Cõi nhân con tạo xoay vần
Lá rơi về cội xót thầm bóng quê!

Ra đi mong đợi ngày về
Gửi ba tấc đất… lạc quê xứ người !?

Xuân Giáp Ngọ 2014

P.V.T

_____________
Tác giả Phạm Văn Tự (Hà Giang)
Gmail: thcsts@gmail.com
ĐT: 0919760699


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 23/02/2014 22:10:21)

Từ cao nguyên đá Hà Giang Phạm Tự xin chân thành cảm ơn các tác giả - bạn thơ: Dương Văn Trung(Nam Trực - Nam Định), Nguyễn Xuân Ngọc(Kinh Môn - Hải Dương), Đặng Duy Phiên (Từ Liêm - Hà Nội), Nguyễn Thị Hồng Vân (Ba Cu - Vũng Tàu) và Linh Thy (Bến Tre)...đã dành thời gian đọc và chia sẻ tình cảm với bài thơ "BÓNG QUÊ".Những tình cảm và sự chia sẻ của các tác giả đối với bài thơ thật mặn mà và đầy ý nghĩa nhân văn ,đồng thời mang lại cho Phạm Tự niềm vui rạo rực trong dịp khai bút tháng Giêng Xuân Giáp Ngọ 2014 trên trang Lụcbat.vn. Nhân dịp này Phạm Tự xin kính chúc các tác giả sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý,hạnh phúc và chan chứa tình thơ.Đồng thời xin tặng các tác giả bài thơ"TÌNH THƠ LỤC BÁT"...
Trân trọng!
TÌNH THƠ LỤC BÁT

Ngày xuân vui với bạn thơ
Lời vàng ý ngọc thầm mơ nhớ lòng
Dẫu dù cao núi cách sông
Tình trang lục bát mặn nồng sắc hương

Mỗi người chỉ một quê hương
Tuổi thơ in dấu con đường nắng mưa
Phôi pha mùa lại qua mùa
Khắc sâu kỷ niệm sớm trưa một đời

Dẫu xa góc bể cuối trời
Con tim khao khát những lời ru quê
Tóc sương trông đợi ngày về
Cây đa bến nước lời thề đêm trăng

Xuân về nỗi nhớ trào dâng
Lặng nghe trời đất bâng khuâng…tiếng đời
Trở về bến cũ khôn nguôi
Tình thơ lục bát... bồi hồi…Chốn quê…!
Phạm Tự

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 22/02/2014 10:27:59)

Bóng dáng quê nhà là những gì dấu yêu thân thương nhất, mà dù đi bất cứ nơi đâu... trong ta vẫn thấp thoáng nhớ hoài phải không nào?
Linh Thy xin được đồng cảm cùng NT Phạm Tự (HG) nhé!

QUÊ HƯƠNG & MẸ

Quê hương là lũy tre già
Là ao rau muống , vườn cà đơm bông

Quê hương là một dòng sông
Mẹ hiền mõi gối , lưng còng bao năm

Trải bao dâu bể xa xăm
Vẫn nghe mãi tiếng thì thầm mẹ ru.!!!

Linh Thy. BT

  Nguyễn Thị Hồng Vân - hongvanvt1981@yahoo.com.vn - 0906721957 - Ba Cu Vũng Tàu  (Ngày 22/02/2014 10:17:08)

Cám ơn nt nhà giáo Phạm Tự với một bài thơ quá hay,nỗi niềm lắm. Em đã đọc bài thơ này cho bố NHT nghe, cụ khóc mãi lúc nào cũng canh cánh về quê nhưng ko đi được. Thay mặt bố xin cám ơn anh một lần nữa, đầu xuân năm mới xin kính chúc nt nhà giáo PT sức khỏe dồi dào, tràn đầy HP và luôn thăng hoa cùng thơ nhé anh!

Hòang hôn nỗi nhớ tím bầm
Lá thu xào xạc ve ngân cạn lời
Quê hương đất Tổ xa vời
Nguyện làm hạt cát gửi nơi vua Hùng!

  Đặng Duy Phiên - Phiencs@gmail.com - 0974246646 - Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 19/02/2014 21:39:44)

Tâm trạng bồn chồn, thao thức thương nhớ quê hương của những người cao tuổi được khắc họa rất sâu sắc trong " Bóng quê" của TG Phạm Văn Tự. Xin đồng cảm và chia sẻ cùng TG đôi dòng:
Đã đi gần hết cuộc đời
Ngọt bùi, cay đắng xứ người bôn ba
Nhớ thương đất tổ, quê cha
Đêm ngày thao thức, xót xa, ngậm ngùi
Trời thương, trời cũng sụt sùi
Đất thương, mở lối rước người... hồi hương!

Đặng Duy Phiên

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh môn Hải Dương  (Ngày 19/02/2014 17:44:05)

BÓNG QUÊ
(Phạm Văn Tự)
Cuộc đời nếm trải đắng cay
Khát khao hạnh phúc hao gầy yêu thương
“Đã di sắp hết chặng đường”
Chân chồn mỏi bước sắc hương dẫu mờ

“Một thời gieo hạt ước mơ”
Cho tứ bám rễ cho thơ có hồn
Thì thầm bóng ngả hoàng hôn
Nghe đời thao thức con tim cuối chiều

“Cội nguồn đất tổ thương yêu”
Còn trong ước vọng vẫn điều xa xăm
Nhớ quê hương nhớ xóm làng
Lá rơi về cội vẫn đang đợi ngày

Nỗi mong chờ đợi giờ đây
Gửi ba tấc đất trời mây xứ người!
Trời nghiêng mây phủ sương rơi
Người đi kẻ ở lòng người bóng quê
Xuân Ngọc

  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 19/02/2014 9:21:44)

"Bóng Quê" ở mãi Hà Giang
Để cho Hà Nội ngổn ngang rối bời
Mượn Thơ mạn phép nối lời
Cho vơi nỗi nhớ...phương trời nhớ quê...

NHỚ QUÊ ...

Xa quê! Ngày đợi...đêm mong...
Biết bao nỗi nhớ trong lòng ngổn ngang
Quê Hương nguồn cội xóm làng
Tuổi thơ ký ức mơ màng trong mơ...

Xa quê chưa thấy bến bờ
Vẫn đang ngày tháng từng giờ mưu sinh
Mượn Thơ bày tỏ lòng mình
Xuân về gửi gió bóng hình trong ta!

Quê ơi! có biết trốn xa
Đắng, cay, buồn tủi ngày qua trong lòng
Chưa làm lên ước mơ mong
Lòng ta như bối bòng bong dối bời!

Lênh đênh giữa biển dòng đời
Đi tìm bến đỗ giữa trời bao la
Lòng buồn mở gói Thơ ra
Gửi nơi xa ấy quê cha mẹ chờ...

Quê Hương là những dòng Thơ
Từng giây...từng phút...từng giờ...trong con
Con đi chân cứng đá mòn
Bóng quê! thấp thoáng nối mòn trong Thơ...

Hà Nội 19 - 02 - 2014
Dương Trung

Các bài khác: