Thứ hai, 22/06/2026,


Đêm (Nhã Ngọc) (18/02/2014) 

ĐÊM


Nhã Ngọc


Đêm - ngày rồi lại tới đêm
Giọt nước mắt tiếp lăn thêm mỗi ngày
Phải chăng duyên nợ kiếp này
Buồn vui năm tháng đọa đầy thân ta?

Trải qua bão táp mưa sa
Cỏ cây nghiêng ngả xóa nhòa lối xưa
Tìm đâu kẻ đón người đưa
Xa rồi kỷ niệm chiều mưa nhớ hoài

Dẫu xa vời vợi đêm dài
Nghìn thu rỉ giọt lai rai lệ sầu
Đau! Đau quặn thắt đêm thâu
Tình say con sóng bạc đầu thời gian

Yêu là đau khổ úa tàn
Biết sao tránh khỏi gian nan kiếp người
Non cao, bể cạn, sóng dồi
Ai người tri kỷ một đời chờ nhau!

N.N

 


__________
Tác giả Nhã Ngọc
Rút từ tập “Khát mưa” của Nhã Ngọc
Do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành tháng 02/2014


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đồng Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 20/02/2014 18:17:40)

Chào anh Nhã Ngọc!
Đồng Kế là một người yêu thơ và là độc giả của Lục Bát Việt Nam.
Kế xin được làm quen với anh!
Đọc bài thơ "Đêm" của anh, Kế thấy bài thơ rất mượt mà. Thơ anh giầu chất trí tuệ. Đọc rồi phải ngẫm suy nhiều. Kế không dám nói là mình đã hiểu được nhiều những ý hay ý đẹp còn ẩn chứa trong bài thơ. Nhưng Kế tin chắc bài thơ đã nói được khá nhiều điều về nhân tình thế thái về những thuộc tính nghiệt ngã của tình yêu cũng như là những diệu kì mà tình yêu đã mang lại cho con người.
“Yêu là đau khổ úa tàn
Biết sao tránh khỏi gian nan kiếp người
Non cao, bể cạn, sóng dồi
Ai người tri kỷ một đời chờ nhau!”

Yêu là khổ đấy mười mươi
Nhưng ai lại sống làm người không yêu
Dẫu là được ít, mất nhiều
Trái tim còn đâp còn yêu … suốt đời!


Không có tình yêu thì trần gian sẽ hoang lạnh, tro tàn. May thay Tình yêu là vĩnh cửu là bất diệt trên cõi đời này!
Có phải thế không anh?

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương   (Ngày 18/02/2014 12:17:18)

ĐÊM
(Nhã Ngọc)
Phải chăng duyên nợ kiếp này
Buồn vui năm tháng đọa đây tấm thân
Đêm đêm thao thức bần thần
Nhớ ai ai đã mấy lần nhớ ta

“Trải bao bão táp mưa sa
Cỏ cây nghiêng ngả xóa nhòa dấu xưa”
Còn đâu kẻ đón người đưa
Những là kỷ niệm xa xưa não nùng

Buồn đau quặn thắt nỗi lòng
Tình say con sóng bão dông đêm dài
Nghìn thu rỉ giọt sầu rơi
Non cao bể rộng sóng dồi tìm nhau

Tình là sung sướng khổ đau
Tri âm tri kỷ biết đâu mà chờ
Xuân Ngọc

  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 18/02/2014 10:46:35)

Qua  "Đêm" lại tới ngày dài
Mưa Xuân hôn má cho ai nở cười...
Nối vần Lục Bát sân chơi
"KHÁT MƯA" mưa...đến đâm trồi phơi Xuân...

ĐÊM DÀI THAO THỨC...

Lòng buồn quặn thắt nỗi đau...
Người xưa liệu có còn nhau thủa nào?
Thời gian như giấc chiêm bao
Mãi còn hương vị ngọt ngào nhớ thương...
Nay ta chẳng thể chung đường
Xa nơi yêu dấu quê hương chuỗi ngày
Trong ta hình bóng còn đây
Đêm dài thao thức lối ngày cuốn trôi
Đông tàn, Xuân đã đâm trồi
Vòng tay nỗi nhớ...bồi hồi trong nhau!

Hà Nội 18 - 02 - 2014
Dương Trung

Các bài khác: