Thứ hai, 22/06/2026,


Cảnh quê (Vũ Tiến Đức) (17/02/2014) 

 CẢNH QUÊ

Vũ Tiến Đức
Cổng lành dáng vẫn nguyên xưa
Mấy hàng chữ thánh hẳn vừa mới tô
Hoa sen đỏ rực mặt hồ
Nước trong mấy chú cá cờ lượn bơi
Hương sen thơm một khoảng trời
Buồn vui nhớ lại trong tôi bao điều
Đây rồi ngõ nhỏ thân yêu
Mùi thơm, thơm khói lam chiều tỏa lan
Rặng cau vẫn đứng thẳng hàng
Bờ sông mấy chiếc đò nan cắm sào
Gió đưa bèo rạt bờ ao
Nhìn kìa hai chú chào mào gù nhau
Cảnh quê nào có xa đâu
Mà sao vẫn đỗi một lòng dấu yêu
Yêu sao màu khói lam chiều
Từ trên bếp dạ quyện vào trời quê
VTĐ
----------------------
Tác giả: Vũ Tiến Đức - Vân Giang TP Ninh Bình
ĐT :01658518456
Email: Vutienduc1957@gmail.com
 
 
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  vũ tiến đức - vutienduc1957@gmai.com - 01658518456 - clbt TP Ninh Binh  (Ngày 19/02/2014 7:34:23)

xin chào ĐỒNG KẾ và xin cảm ơn những lời nói cùng những vần thơ nhớ quê của anh.tôi sinh ra và lớn lên tại TP NINH BÌNH là đồng hương đấy ,bạn đồng ngũ năm 1975 ở NINH PHONG đông lắm khi nào về quê mời anh đến chơi nhé giờ tôi có bài thơ ngắn xin tặng anh
SÔNG QUÊ
Neo thuyền bên bến sông VÂN
Tha hương mãi lại dừng chân nơi này
ngã ba sông ĐÁY đẹp thay
mượn thơ lưu bút những ngày tháng xa
dòng VÂN trẻ mãi không già
tàu thuyền tấp nập vào ra sớm chiều
sông như dải lụa mĩ miều
trong xanh mền mại kìa diều ai chao
ơi quê biết mấy tự hào
SÔNG VÂN ,NÚI THÚY nhập vào hồn thơ

chúc anh và đại gia đình ta năm mới khỏe mạnh trong cuộc sống
gặp nhiều thuận lợi
chào nhé VTĐ

  Đồng Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 18/02/2014 14:36:48)

Chào anh Vũ Tiến Đức!
Không biết anh có là đồng hương của Kế không. Quê cha Kế là Xóm Bắc, Yên Phong, Ninh Phong. Nay là phường Nam Bình. Quê mẹ Kế là Xóm Đông, Phúc Am, Ninh Thành. Nay là phường Đông Thành.
Xa quê, gặp được người cùng quê thật là vui.
Đọc thơ anh, Kế hình dung ra anh là một người hoài cổ, rất yêu quê hương và luôn muốn gìn giữ những nét đẹp xưa.
Thật là đáng trân trọng!
Nhưng quê hương giờ đã thay đổi quá nhiều. Đáng mừng nhưng cũng có nhiều điều đáng tiếc. Những nét đẹp xưa giờ đã mai một khá nhiều.
Xin chia sẻ cùng anh:

VỀ QUÊ
Ta về thăm lại Phúc Am (*)
Cổng làng chẳng thấy chỉ toàn quán Bar
Chẳng còn bến nước cây đa
Người toàn tứ xứ miền xa mới về
Chẳng còn lối nhỏ triền đê
Vân Giang vẫn đó Sông quê ngày nào
Bây giờ thương nhớ làm sao
Chẳng ai còn dám nhảy nhào xuống bơi
Ta thành kẻ lạ xa xôi
Phúc Am ơi! Vân Giang ơi! Quê minh!



(*) Làng Phúc Am xưa nay thuộc địa phận nhiều phường của Thành Phố Ninh Bình, trong số đó có phường Đông Thành, Vân Giang, Nam Thành, v...v.
Nhân dịp buổi làm quen và nhân dịp đầu năm mới Giáp Ngọ, kính chúc anh vui, trẻ khỏe, may mắn, thành đạt và luôn dào dạt hồn thơ!

Các bài khác: