Thứ hai, 22/06/2026,


Đêm thơ Nguyên Tiêu (Trần Quê) (16/02/2014) 

 ĐÊM THƠ NGUYÊN TIÊU


Trần Quê



                                                                                  Tặng quán thơ Tác Phẩm Mới


Đã qua “đầu sáu, đầu năm”
Hẹn nhau về với hội Rằm tháng Giêng
Vẫn còn lúng liếng, lung liêng
Tay trong tay vẫn ngả nghiêng “chát bùm”

Quán thơ Nam - Bắc trùng phùng
Đêm thơ, giọng lão Thơ Rừng oang oang
Yêu thơ khách phố tìm sang
Quán thơ đón khách vui càng thêm vui

Nào anh, nào bạn, nào tôi
Rộn ràng múa hát như thời còn xuân
Nặng lòng thi hữu, thi nhân
Nét mi cong vít rượu cần thêm say

Bồi hồi, tay cứ trong tay
Ước dài mãi những phút giây ngập ngừng…!

Nguyên Tiêu 2014
T.Q

____________

Tác giả Trần Quê
Điện thoại: 0976066046
Email: quetrana76@yahoo.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đồng Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 16/02/2014 16:45:50)


Chúc mừng anh Trần Quê có bài thơ chan chứa tình về ngày Thơ Việt Nam!
Rất tiếc em không đến được hội thơ và để lỡ mất một dịp uống rượu cùng anh!
Nhân đây em cũng xin đóng góp một bài đồng cảm cùng anh:

VỀ HỘI THƠ RẰM THÁNG GIÊNG
Rằm Xuân về với hội thơ
Gái trai già trẻ say ngơ ngẩn lòng
Giữa hội thơ người ta đông
Tìm nhau mình phải mấy vòng chen chân

Nhận ra em giữa hội Xuân
Một bông hoa thắm thanh tân má đào
Tóc bồng phiêu lãng gót cao
Say sưa giọng nói ngọt ngào mát trong

Tình Xuân ấm ý Xuân nồng
Cầm tay giữa hội người đông mỉm cười
Chẳng cần hẹn chín thề mười
Ta cùng nhau nhé hỡi người mến thương!

Nhân dịp đầu năm mới Giáp Ngọ, em xin chúc anh vui, trẻ khỏe, may mắn và hồn thơ luôn dào dạt!

Các bài khác: