Thứ hai, 22/06/2026,


Xuân tình (Phạm Minh Giắng) (16/02/2014) 

XUÂN TÌNH

Phạm Minh Giắng


Hồi xuân tặng một cành đào
Nhờ tay người đẹp đem vào phòng thơ

Ùa về cái tứ như mơ
Nàng xuân khoe sắc, người thơ gieo tình
Mùi thơm nào tỏa bên mình
Hiện đôi bướm trắng dập dình xa xa.

Xong rồi, hôn bút nhìn ra
Người ta đôi má thành hoa lúc nào
Đào hoa say đắm hoa đào
Vì yêu em phải dâng trào sức xuân.

P.M.G



______________
Tác giả Phạm Minh Giắng
Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình
ĐT: 0987736365

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Minh Giắng  - phamigia@gmail.com  - 0987736365  - Trung tâm bảo trợ xã hội Thái Bình   (Ngày 17/02/2014 13:20:21)

Cảm ơn các bạn đã đồng cảm và chia sẻ cảm xúc

  Vũ Văn Thịnh - vuvanthinhkienxuong@gmail.com - 01678199195 - T.T.Thanh Nê Kiến Xương T.B  (Ngày 16/02/2014 21:39:40)

Xin chúc mừng bạn thơ; Minh Giắng đầu xuân có bài thơ rất hay

Cành đào khoe nở trong phòng
Ý xuân phơi phới trong lòng nở hoa
Tình thơ chan chứa giao hòa
Lời yêu rạo rực thướt tha hiện vần
Dâng trào cảm súc ngày xuân
Bóng hình người đẹp như gần đây thôi
giơ tay nâng nụ hoa tươi
Ngoài kia bướm trắng từng đôi rộn ràng

  Đồng Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 16/02/2014 15:56:55)

Chào anh Phạm Minh Giắng!
Xuân về muôn hoa khoe sắc thắm, ong bướm say hương và lòng người cũng trào dâng, chan chứa tình!
Em xin có mấy câu đồng cảm cùng anh:

Tình Xuân phút chốc ùa về
Đào mơ mận tỉnh cơn mê mộng dài
Bung hoa phô nhụy khoe đài
Khát khao ong bướm vòng ngoài vòng trong!
Chúc mừng anh!
Chúc anh luôn vui, khỏe, yêu đời và làm nhiều thơ hay!

  Đinh Y Văn - dungvsyhn@yahoo.com - 0904751685 - Khương Thượng,Đống Đa, Hà Nội  (Ngày 16/02/2014 10:40:47)

Thưa tác giả Phạm Minh Giắng,
Người đọc cảm sức nặng xuân tình của bài thơ, nhất là câu kết. Vì yêu (mà) em "phải" dâng trào sức xuân. Nhưng em cũng "được" đấy chứ! Vì yêu (mà) em "được" dâng trào sức xuân... Đ.Y.V tôi nghĩ chữ "bỗng" có thể gánh được cả hai vai chăng(?)
Xin tác giả hiểu cho đây chỉ là sự chia sẻ cảm xúc, hoàn toàn không dám có ý chỉnh sửa thơ!
Đ.Y.V

Các bài khác: