Thứ hai, 22/06/2026,


Mừng tuổi lục tuần (Trần Trọng Thìn) (15/02/2014) 

MỪNG TUỔI LỤC TUẦN

 
Trần Trọng Thìn




Bởi nâng từng bước lối trần
Mà nay ngồi chiếu lục tuần hưởng vui
Trông lên chẳng mấy bằng người
Nhìn xuôi lắm kẻ trách Trời hơn ta

Cây đời mình cũng vươn xa
Hoa thơm, quả ngọt, chim ca trên cành
Thân già nhưng lá còn xanh
Gắng thêm trái trước khi thành củi khô!


T.T.T


_______
Tác giả Trần Trọng Thìn (Vĩnh Phúc)

ĐT: 01685163638

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vũ Xuân Đông - Dong.vu10@gmail.com - 0918562968 - Yên Bình - Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc  (Ngày 22/02/2014 9:48:39)

Chúc chú một năm mới luôn mạnh khỏe! Thêm một tuổi mới - thêm nhiều thơ hay.
Đọc bài thơ Mừng tuổi lục tuần của chú cháu ấn tượng nhất là nhan đề bài thơ. Chỉ thấy con cháu, người khác mới viết: mừng tuổi mẹ, mừng tuổi cha chứ chưa thấy mừng mình sáu mươi. Chúc chú luôn luôn yêu đời, yêu thơ.

  bachthihien - bachthihien.gvcsyenbinh@vinhphuc.edu.vn - 01673791584 - vinh tuong- vinh phuc  (Ngày 19/02/2014 9:46:02)

Kính chúc Bác luôn mạnh khỏe để tạo ra những vần thơ đầy hoa thơm trái ngọt cho đời . Cháu rất thích câu thơ " Cây già nhưng lá còn xanh"

  Nguyễn Văn Tuấn - tuan201080@gmail.com - 0979806337 - Yên Bình - Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc  (Ngày 17/02/2014 21:58:25)

Đọc thơ "Mừng tuổi lục tuần"
Càng thêm trân trọng mùa xuân - con người.


Kính chúc tác giả luôn mạnh khỏe và có thêm nhiều bài thơ hay!

  TRÂN THỊ HÀ - tranthiha1210vp@gmail.com - 0908037721 - 50B CAO THẮNG, F7, ĐÀ LẠT  (Ngày 16/02/2014 17:34:40)

Cháu rất thích được đọc những bài thơ của ông Thìn,...chúc ông sức khỏe
và có nhiều bài được đăng trên báo cho cháu, cô Thơ và mọi người được thưởng thức thơ ông viết.

  Vũ Văn Thịnh - vuvanthinhkienxuong@gmail.com - 0678199195 - T.T.Thanh Nê-Kiến Xương. T.B  (Ngày 16/02/2014 10:52:15)

Đầu xuân mới chúc ông và gia đình mạnh khỏe, tuổi 60 luôn là tấm
sáng cho con cháu noi theo

Lục thập bất nhập đình trung
Mừng ông gia cảnh trùng phùng thảnh thơi
Cội cành vươn giữa đất trời
Lời thơ bay bông rạng ngời sức xuân
Đầu năm xin góp mấy vần
Chúc nhau vui khỏe tình thân đậm đà

  nguyễn thị hường - huongnguyennhanvan@gmail.com - 0917423429 - đồng văn-yên lạc-vĩnh phúc  (Ngày 15/02/2014 21:56:41)

Bác đã cho chúng cháu thấy tuổi già sống rất vui, khỏe và hữu ích mà vẫn đậm chất suy tư, trải nghiệm về cuộc sông

  Đồng Kế - kedongbacyahoo.com.vn - 0915303016 - Hà Nội  (Ngày 15/02/2014 21:00:53)

Chào anh Trần Trọng Thìn!
Em là Đồng Kế - Một người yêu thơ và là một độc giả của Lục Bát Việt Nam. Em xin được làm quen với anh!
Qua đọc bài thơ "Mừng tuổi lục tuần" em hình dung ra anh là một người luôn lạc quan yêu đời.
Em xin có một đôi lời mừng tuổi anh nhân buổi ra mắt làm quen này!

Chúc mừng anh tuổi lục tuần
Chúc mừng anh sáu mươi xuân rạng ngời
Nụ cười luôn nở trên môi
Bình tâm vững dạ nhìn đời mến thương

Còn xanh cành cội còn vươn
Còn sai quả ngọt thơm hương đậm đà
Còn yêu say đắm thiết tha
Tràn trề sức sống như là trẻ trai!

Chúc anh vui khỏe, yêu đời và làm nhiều thơ hay!

Các bài khác: