Thứ hai, 22/06/2026,


Lễ Phật đầu xuân (Phạm Xuân Hưng) (15/02/2014) 

 LỄ PHẬT ĐẦU XUÂN

Phạm Xuân Hưng
 
Cửa Phật hỉ xả từ bi
Thành tâm khấn niệm vơi đi nỗi sầu
Chốn thiêng thoát bỏ sang giàu
Một lòng hướng thiện cúi đầu Quan Âm!
 
Nực cười bao kẻ tối tâm
Chen chân khấn vái áo đầm phấn son
Người thì sì sụp cầu con
Kẻ xin vàng bạc, lên lon, chức quyền...
 
Bỏ ra trăm lẻ chốn thiền
Nén hương oằn khói cõng tiên về nhà!
Thoáng vừa khấn vái di đà
Ra cửa, sao đã chua ngoa nào bằng.
 
Cổ nhân răn dạy nên chăng
Tu gia thứ nhất người đừng có quên
Tịnh tâm gạt bỏ ưu phiền
May mắn, hạnh phúc ắt liền đơm hoa!
 
PXH
------------------
Th.S Phạm Xuân Hưng
Hiệu trưởng trường THCS Trung Lập - Vĩnh Bảo - Hải Phòng
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Th.S Phạm Xuân Hưng - phamxuanhung@haiphong.edu.vn - 0313884415 - THCS Trung Lập - Vĩnh Bảo - Hải Phòng  (Ngày 20/02/2014 13:36:55)

Xin cám ơn các bạn thơ: Xuân Ngọc, Linh Thy đã có những chia sẻ thú vị!
Kính chúc các bạn một năm mới tràn đầy may mắn và hạnh phúc!

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 18/02/2014 0:31:52)


Đầu xuân NT, NG Phạm Xuân Hưng về chùa đã phát hoạ bức tranh toàn cảnh với những lời ước nguyện của Phật tử và có lời răn thật chí tình
LT xin cảm ơn và được chấp thêm vần...
Kính chúc BBT, NT Phạm Xuân Hưng và toàn thể thi hữu trang thơ lục bát một xuân mới BÌNH AN - NHƯ Ý nhé!

LỄ PHẬT ĐẦU XUÂN

Lên chùa lễ Phật đầu năm
Trước ngôi Tam Bảo râm râm khấn nguyền
Cầu cho đất nước bình yên
Muôn người HẠNH PHÚC - CÁT TƯỜNG - THỌ KHANG

Linh Thy

  Th.S Phạm Xuân Hưng - phamxuanhung@haiphong.edu.vn - 0313884415 - THCS Trung Lập - Vĩnh Bảo - Hải Phòng  (Ngày 17/02/2014 8:45:03)

Nhân chủ đề này, tôi xin kính tặng bạn đọc một bài thơ nữa, để các bạn hiểu thêm về quê hương tôi:

DU XUÂN THẮP HƯƠNG
ĐỀN TRẠNG TRÌNH NGUYỄN BỈNH KHIÊM

Xanh xanh thuốc, cải cùng chen luống
Vàng mướt vạt ngô xuống bắp rồi
Thênh thang cò liệng từng đôi
Bạch đàn no gió trên đồi Kình Thiên.

Nườm nượp trai gái miền đủ cả
Không sắp mà sao ngả một dòng
Bâng khuâng, rộn rã bao lòng
Hướng về tượng cụ cầu mong chữ hiền.

Vĩnh Bảo, Lý Học đền cụ đó
Bỉnh Khiêm sấm truyền có mấy ai
Sớm nay lộc biếc đào phai
Tâm thành chí quyết, một mai thỏa lòng!
PXH

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn hải dương  (Ngày 15/02/2014 17:31:36)

LỄ PHẬT ĐẦU XUÂN
(Pham Xuân Hưng)
Cửa thiền một chốn linh thiêng
Người đi cầu phúc cầu duyên cầu tài
Nơi hướng thiện kiếp trần ai
Cúi đầu tụng niệm phật đài quan âm

Nực cười những kẻ tối tâm
Miệng mô bồ tát dao găm trong lòng
Chức quyền mong được thăng lon
Cưới nhau mong chóng có con nối đời

Sao không cầu biết làm người
Giúp cho dân nước bớt đời khổ đau
Chắp tay miệng a di đà
“Mới ra khỏi cửa chua ngoa nào bằng”

Cổ nhân dăn dậy nên chăng
Tu gia tu chợ sau năng lên chùa
Làm được như vậy xin thưa
Đẹp đời đẹp đạo phúc nhà đơm hoa
Xuân Ngọc

Các bài khác: