Thứ hai, 22/06/2026,


Lỗi hẹn ngày Xuân (Trần Thanh Hải) (15/02/2014) 

LỖI HẸN NGÀY XUÂN


Trần Thanh Hải



Thoáng trong hơi thở mùa xuân
Lá lao xao lá búp mầm hớp sương
Hoa chen đua nở góc vườn
Đón tia nắng ấm thoảng hương ngạt ngào.


Mùa đông níu kéo mãi sao?
Mà giá lạnh…vẫn sà vào má em
Trốn tìm trong vạt áo len
Tời Xuân lất phất trắng rèm mưa rơi


Bến xưa đợi chẳng thấy người
Thuyền em neo đậu chơi vơi ngóng chờ
Tóc thề cài trắng bụi mưa
Sông xanh gợn sóng đung đưa cánh bèo


Mắt huyền lơ đãng dõi theo
Nghiêng chao cánh én dệt thêu mây trời
Ngày xuân lỗi hẹn người ơi
Trách sao ai lại gieo lời gió bay


T.T.H



_____________
Nhà thơ Trần Thanh Hải
Hội VHNT tỉnh Bình Dương
ĐT: 0989 432 039


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đồng thị Chúc - chucdt11@gmail.com - 0912224057 - Kim Mã HN   (Ngày 16/02/2014 10:20:44)

Chúc mừng NT Thanh Hải với bài thơ nặng NỖI NIỀM , ĐTC xin góp đôi dòng

Hỡi người em gái bên sông
Neo thuyền đứng đợi ngóng trông bóng người .
Xin đừng đợi nữa em ơi
Hãy dong thuyền đến những nơi ấm tình .
ĐTC

  Lò An Dương - ledungvietvan@gmail.com - 0978225883 - Hà Giang  (Ngày 15/02/2014 10:43:27)

líu kéo, sai chính tả rồi, phải là níu kéo!

  HOÀNG CÔNG CƯ - hoangcongcu.ds3@gmail.com - 0912005601 - Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh  (Ngày 15/02/2014 10:40:46)

"Bến xưa đợi chẳng thấy người
Thuyền em neo đậu chơi vơi ngóng chờ..."
Thôi đành gửi nhớ vào thơ
Ngầy xuân lỗi hẹn, ai chờ chăng ai!
Thuyền còn neo đợi mãi hoài
Bến xưa, sao chẳng có ai đợi thuyền.

Chia sẻ cùng TTH,có thêm mấy vần họa theo "LỖI HẸN NGÀY XUÂN" của anh. chúc nhà thơ năm mới nhiều cảm hứng mới cho thơ thêm hay nhé.

Các bài khác: