Thứ hai, 22/06/2026,


Đi lễ chùa Hương (Đặng Duy Phiên) (14/02/2014) 

ĐI LỄ CHÙA HƯƠNG




Đặng Duy Phiên

Rừng mơ hương Tích bạt ngàn
Mênh mang Suối Yến nước làn trong veo
Khoan thai buông nhịp mái chèo
Mây đưa, núi đón thuyền theo bồng bềnh.

Bụi trần gột sạch nhẹ tênh
Chùa, am trụ giữa mông mênh mây trời
Hương thơm hòa quyện tình đời
Thành tâm du khách lễ nơi Tiên Bồng


Cà sa chen giữa nâu sồng
Thỉnh chuông, niệm phật sư ông, sư thầy
Bao người, thành kính chắp tay
Cầu xin cuộc sống tháng ngày bình an.

Chùa Hương - đệ nhất trời Nam
Trời Tiên, cảnh Bụt mây tan, nắng hồng
Ngân nga chuông đổ tầng không
Hành hương đất Phật nghe lòng thênh thênh.

Ngày mùng 9 tết Giáp Ngọ 2014
Đ.D.P

____________
Tác giả Đặng Duy Phiên
ĐT: 0974246646
Email: PhienCS@gmaijl.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Hồng Ba - hongba44@gmail.com - 01652042393 - Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 15/02/2014 13:01:31)

Đọc " Đi lễ chùa hương" thấy lễ hội thật thanh bình, thỏa mãn được nhu cầu lễ phật, du xuân của mọi người. Tôi thấy TG dùng hình tượng "Mây đưa, núi đón, thuyền theo ..." rất hay. Tôi cũng thích câu kết" Ngân nga chuông đổ tầng không/ hành hương đất Phật nghe lòng thênh thênh" - cái mục đích sâu xa của việc đi lễ hội đã đạt được. Xin phụ họa thêm đôi dòng cùng TG:
Đọc thơ " Đi lễ chùa Hương
Yên lòng du khách thập phương xa gần
Rủ nhau lễ Phật, du xuân
Hướng về Hương Tích - non Thần, nước Tiên. NHB

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh môn Hải Dương  (Ngày 15/02/2014 2:43:10)


ĐI LỄ CHÙA HƯƠNG
Hoa mơ nở trắng núi ngàn
Mênh mang sông nước nồng nàn sắc xuân
Người về lễ hội cùng em
“Sông đưa núi đón "tình em mặn nồng

Bụi trần gột sạch gương trong
Chùa Am trụ giữa mênh mông mây trời
Khơi trong gạn đục lòng người
Thành tâm du khách lễ trong Tiên Bồng

Cà sa cùng với lâu sồng
"Tụng kinh niệm phật sư ông sư thầy"
Người người thành kính chắp tay
Cầu tài lộc vượng tháng ngày an khang

“Chùa Hương đệ nhất trời Nam”
Trời tiên Cảnh bụt hương đăng nguyện cầu
Chuông chùa ngân vọng muôn sau
Tu tâm tích đức dải sầu dải oan

Phật thiền tự đáy lòng ta
Tu tâm tích đức chính là phật tiên
Xuân Ngọc

  Đồng Kế - kedongbacyahoo.com.vn - 0915303016 - Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 14/02/2014 22:39:18)

Chào anh Đặng Duy Phiên!
Bài thơ “Đi lễ chùa Hương” hay quá. Rất lạc quan yêu đời mà lại đậm chất Thiền.
Đọc bài thơ này dù ai đó có khó khăn trắc trở gì đi nữa thì cũng trở nên tĩnh tâm, lấy lại bình thản và trở nên yêu đời. Người xấu sẽ bớt xấu đi. Người tốt sẽ tốt thêm lên. Tôi tin là như thế!
Chúc mừng anh!
Nhân dịp năm mới Giáp Ngọ chúc anh vui, trẻ khỏe, may mắn, nhiều tài lộc và làm nhiều thơ hay!

Các bài khác: