 Đồng Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Thanh Trì, Hà Nội
(Ngày 18/02/2014 14:57:17)
Kính chào Các anh chị Biên Tập Viên LBVN!
Kính chào các anh chị em, bạn thơ, bạn đọc!
Đồng Kế xin chân thành cảm ơn ban BT đã đăng bài thơ "Va Len Thai một mình" để bài thơ đến được với đông đảo bạn đọc yêu thơ.
Đồng Kế xin chân thành cảm ơn các anh chị, các ban: Lục Thị Bích Hạnh, Đồng Thị Chúc, Đặng Hữu Lượng, Đào Trọng, Đặng Duy Phiên và toàn thể các độc giả yêu thơ đã đọc bài thơ "Va Len Thai một mình", làm thơ và viết lời cảm nhận sâu sắc chia sẻ cùng Kế!
Chúc các anh chị và các bạn luôn vui khỏe, hạnh phúc!
 Lục Thị Bích Hạnh - Tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì -Hà Nội
(Ngày 16/02/2014 13:31:20)
Đầu xuân năm mới có một ngày quan trọng nhất.Ngày 14/2 là ngày lễ tình nhân, cũng ngày đó lại là Ngày thơ Việt Nam, rồi một điều bất ngờ hơn đó là ngày rằm tháng giêng.Người xưa thường nói
Đi lễ cả năm không bằng ngày rằm tháng giêng
Mấy hôm bận rộn quá tôi chưa có thời gian vào trang lục bát quen thuộc.Hôm nay tôi vào trang lục bát đọc các bài thơ mà tôi yêu thích.
Dừng lại ở bài thơ Valentine một mình (Đồng Kế) tôi có một cảm giác buồn man mác.Ngày tình yêu là ngày để cho 2 người cùng thể hiện tình yêu của mình, vậy mà tôi lại buồn , nỗi buồn cô đơn, lạnh lùng:
Đã là Mười Bốn tháng Hai
Ngày Tình Yêu "Va-len-thai" rồi mà
Chân cầu vẫn một mình ta
Ngồi buồn vặt những cánh hoa thở dài
Tự sự với chính mình, có nỗi buồn nào buồn hơn sự cô đơn, thiếu vắng một nửa của mình?
Mong chờ chẳng có một ai
Núi cao vẫn thẳm sông dài vẫn sâu
Hoa trôi nước chảy chân cầu
Anh còn biền biệt nơi đâu không về.
Sự xa cách, nhớ nhung càng làm nỗi buồn buồn hơn, càng mong mỏi càng không thấy người đâu.
Gió lùa lạnh lẽo tái tê
Mưa phùn ướt áo bờ đê thêm dài
Một ngày Mười Bốn tháng Hai
Ngày Tình Yêu "Va-len-thai" ... một mình!
Người ta mong chờ ngày "Va-len-thai"để thể hiện tình yêu của mình cho họ hiểu, còn tôi lòng càng buồn khi đón một ngày Valentine một mình.
Đầu xuân em xin gửi lời chúc mừng tới Thầy giáo Đồng Bác Kế, chúc Thầy giáo một năm thật nhiều may mắn. sức khỏe,Ngập tràn Hạnh Phúc.
Chúc mừng Thầy giáo mang đến lục bát một bài thơ tình thật hay" nhưng hơi buồn một chút" có lẽ Dư vị của tình yêu là vậy mà, lúc cô đơn, lúc lại ngập tràn Hạnh Phúc.Em tin rằng mùa xuân mới Thầy giáo mang nhiều bài thơ hay dành cho độc giả lục bát được thưởng thức .
 Đồng thị Chúc - chucdt11@gmail.com - 0912224057 - Kim Mã HN
(Ngày 15/02/2014 23:23:26)
Chúc mừng ĐBK đã có bài thơ buồn cô đơn trong ngày vui đôi lứa .ĐTC xin có đôi câu
Dưới chân cầu , em một mình
Trên cầu tấp nập đưa tình từng đôi
Ngày Tình yêu, em đơn côi
Động lòng : thi sĩ ghi lời thương em .
ĐTC
 Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - o313751378 - Số 9 A7 Vạn Mỹ Ngô quyền Hải phòng
(Ngày 15/02/2014 15:59:21)
Xin chào Đồng Kế . Đọc thơ cảm tác mấy vần chia sẻ :
chờ anh - chờ suốt cả ngày
Len tin chỉ có mỗi ngày em mong
Suốt ngày ngóng ngóng , trông trông
Anh đi đâu mãi mà không thấy về
Để em chờ đợi ê chề
Đường xa , nẻo vắng bốn bề tịnh không
Một mình em vẫn ngóng trông
Một mình em với dòng sông chảy hoài .......
 Cẩm Duy - Phiencs@gmail.com - 0974246646 - Từ Liêm - Hà Nội
(Ngày 15/02/2014 7:02:50)
Xin chào và chúc mừng thầy Đồng Bác Kế với bài thơ hay nói hộ nỗi khắc khoải, đợi chờ của những cặp tình nhân trong những ngày xa cách - đặc biệt đó lại là ngày Valentine. mượn ý thơ của thày, Cẩm Duy xin chia sẻ đôi dòng
... mưa phùn thấm lạnh bờ vai
Não nề - gió cứ ngắn dài thở than
Hững hờ ... đếm nhịp thời gian
Thẫn thờ ... những cánh hoa tan tác giòng!
Chúc thày và gia đình, năm mới sức khỏe, bình an, hạnh phúc
Chào thân ái!
 Đào Trọng - daotrong1941@gmail.com - 0978.779.728 - 36 đường Dư Hàng-Lê Chân-HP
(Ngày 15/02/2014 5:24:20)
Valentin một mình hay thì rất hay nhưng đi một mình thì kể cũng đáng thương.Tôi góp với bạn bài "Em đi xem hội" của tôi:
EM ĐI XEM HỘI
Em đi xem hội tháng giêng
Giọt xuân lất phất, giọt nghiêng giăng mùng
Sao em chẳng hẹn tôi cùng
Mình em, mưa gío lạnh lùng, lẻ đôi
Đường chiều lắc rắc mưa rơi
Bên cầu Nhân Mục tôi ngồi đợi em
Ô nghiêng che lệch người chen
Mải vui đêm hội em quên đườngg về
Em tìm ai chốn hội quê
Tôi chờ em giữa bộn bề ngày xuân
|