Thứ hai, 22/06/2026,


Thơ vui Ngày Lễ Tình Nhân (Đặng Vương Hưng) (14/02/2014) 
THƠ VUI NGÀY LỄ TÌNH NHÂN
 
Đặng Vương Hưng
 
 
Đa Tài là lộc của trời
Đa Tình là lộc của người đang yêu
 
Trời cho một chút đã nhiều
Người cho chẳng biết bao nhiêu thì vừa
 
Đa Tài như thể nắng mưa
Đa Tình như thể của chùa biếu không
 
Trời cho để má ai hồng
Người cho em lấy được chồng... không anh
 
Đa Tài chối bỏ chẳng đành
Đa Tình mê đắm sao thành... thủy chung?
 
Lộc Tài tươi tốt như rừng
Lộc Tình mơn mởn xin đừng đem cho!
 
Viết trước Sinh nhật 15-2-2014
Đ.V.H
 
______________
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn hải dương  (Ngày 13/03/2014 7:08:37)

THƠ VUI NGÀY LỄ TÌNH NHÂN
(Đặng Vương Hưng)

Đa tai đa lộc phận trời
Đa tình là của những người máu “D…”
Trời cho thì cứ đam mê
Người cho thì cứ nhận về mà yêu

Đa tài chưa có mục tiêu
Đa tình chưa biết bao nhiêu cho vừa
Tình tài đều trải nắng mưa
Mà sao vẫn cứ như đùa trong mơ

“Trời cho em có má hồng”
Đa tình có lấy được chồng không anh
Đa tài chưa thỏa lòng anh
“Đa tình mê đắm sao thành thủy chung”

Lộc tài tốt đẹp vô cùng
Lôc tình mơn mởn xin đừng bán mua
Xuân Ngọc

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987641698 - Ngành Tiếng Trung, Đại học Đại Nam, 56 Vũ Trọng Phụng, Hà Nội  (Ngày 17/02/2014 0:35:39)

Chúc mừng nhà thơ với thi phẩm THƠ VUI NGÀY LỄ TÌNH NHÂN rất hay.
Thơ anh tràn đầy tình yêu trong cuộc sống. Cảm ơn những vần thơ mượt mà và đầy chiêm nghiệm của nhà thơ. Chúc anh ngày càng có những bài hay hơn, mãi mãi hạnh phúc với thơ ca - tình bạn - tình yêu!
Đại học Đại Nam, 17/02/2014
Trần Thị Thanh Liêm
http://tiengtrungdainam.com

  Đồng Kế - kedongbacyahoo.com.vn - 0915303016 - Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 15/02/2014 22:02:12)

Chào anh Đặng Vương Hưng!
Bài thơ “Thơ vui ngày lễ tình nhân” của anh hay quá. Đọc thơ anh, Đồng Kế cũng bắt chước làm một bài thơ vui và xin được góp cùng anh.

TÀI VÀ TÌNH
Chỉ mong mình cũng đa tài
Chỉ mong mình được như ai: Đa tình
Hỡi ôi! Mình chỉ là mình
Chẳng nên cộng trạng công trình gì to

Chăm làm và chỉ hay lo
Mong sao đủ mặc đủ no mỗi ngày
Trèo leo dốt chỉ giỏi cày
Ngu ngơ giữa thế gian đày ma lanh

Thôi đành chấp nhận cho nhanh
Bất tài thôi chỉ làm anh ... thất tình!

Nhân dịp đầu năm mới Giáp Ngọ, Đồng Kế xin được chúc anh vui khỏe may mắn và thu hái được nhiều thành công!

  HOÀNG CÔNG CƯ - hoangcongcu.ds3@gmail.com - 0912005601 - Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh  (Ngày 15/02/2014 7:53:06)

Đa Tài lắm cũng mang lo
Đa Tình lắm chẳng ai cho là tài.

Tài, Tình chi lắm hỡi ai
Lộc Trời thì cũng một vài… vừa thôi!

Bữa nay, “Bờ-lốc”(*) mất rồi
Tìm trang Lục Bát tiếp lời Vương Hưng.

Lời vui xuân mới quá chừng
Chúc mừng anh Đặng Vương Hưng đa tài!

*: Blotiengviet.net (từ chiều qua, trang này đã bị tấn công, hiện nhà mạng chưa rõ nguyên nhân và chưa khôi phục được. Xin ai có khả năng giúp đỡ cộng đồng với).
Hoangcongcu.ds3@gmail.com; Điện thoại 0912005601.

  Vũ Văn Thịnh - vuvanthinhkienxuong@gmail.com - 01678199195 - T.T.Thanh Nê, Kiến Xương . T.B  (Ngày 14/02/2014 11:39:55)

Nhân ngày lễ tình nhân, nhà thơ Đăng Vương Hưng có bài thơ hay quá,
xin chúc mừng

Đa Tài mà không đa Tình
Cũng bị người khác đến rình được yêu
Cho và nhận được bao nhiêu
Nhiều no ít đủ những điều đắm say

Lễ tình nhân năm một ngày
Trai tài gái sắc trao tay hẹn thề

Qùa là gắn kết bùa mê
Cho mọi lứa tuổi tràn trề yêu thương

Vũ Văn Thịnh

  Lục Thị Bích Hạnh - Tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì -Hà Nội  (Ngày 14/02/2014 11:05:19)

Ngày Lễ tình yêu ai cũng háo hức, lòng rộn ràng.Lâu rồi tôi mới được đọc một bài thơ tình, rất trẻ trung.Thơ vui Ngày Lễ Tình Nhân (Đặng Vương Hưng).
Nhân ngày valentine chúc anh ngập tràn tình yêu, trong anh luôn có thật nhiều sự : Đa tài, còn đa tình cũng nhiều hơn.Viết thơ hay phải có một chút đa tình trong đó, người yêu thơ cũng phải có một chút đa tình mới cảm nhận được thơ hay. Cuộc đời hãy cứ yêu khi ta còn có thể mà

Các bài khác: