TÌNH YÊU THỊ NỞ
Nguyễn Ngọc Hải
Bờ sông đêm ấy trăng suông
Váy em kéo lệch buông tuồng lỏng lơi
Trăng ngồn ngộn trắng …Nở ơi
Dại hoang vườn chuối, xa xôi xóm giềng…
Chẳng còn ngớ ngẩn , khùng điên
Em và Chí cứ thản nhiên làm người
Tỉnh say , thây kệ cuộc đời
Tan trong nhau những vàng mười vẹn nguyên
Ưỡn mình tàu chuối làm duyên
Cái lò gạch cứ ưu phiền lặng im .
Cuống cuồng vắt vội vào đêm
Mùi hương ấy với cái tên cháo hành .
NNH
------------------
Nguyễn Ngọc Hải
Giảng viên Đại học
Đ/T : 0913255528