Thứ hai, 22/06/2026,


Thương em trẩy hội gặp mưa (Đào Trọng) (12/02/2014) 

THƯƠNG EM TRẨY HỘI GẶP MƯA



Đào Trọng

Chùa Hương khai hội sớm nay
Giọt xuân tý tách giọt bay ngang trờ
i
Thoảng cơn nặng hạt mưa rơi
Em đi ướt áo khiến tôi chạnh lòng

Sông đời bao độ sâu nông
Yêu thương biết mấy mà đong trọn ngày

Xuôi dòng Suối Yến chiều nay
Người qua Bến Đục đò đầy khó bơi

Tựa lưng vào giọt mưa đôi
Thương nhau hết đứng lại ngồi đợi em

Đ.T


____________
Tác giả Đào Trọng
36 đường Dư Hàng-Lê Chân-Hải Phòng
ĐT: 0978.779.728

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đồng Kế - kedongbacyahoo.com.vn - 0915303016 - Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 14/02/2014 22:20:07)


Em chào anh Đào Trọng!
Câu chuyện tình bằng thơ của anh đẹp quá, lãng mạn quá. Ai đọc mà không say mê! Dẫu không biết làm thơ cũng trở nên mơ mộng. Em tin bài thơ sẽ có sức lan tỏa sâu rộng trong lòng người đọc.
Và em là một trong số những người đọc ấy. Xin góp cùng anh vài lời:
Anh đi trẩy hội chùa Hương
Gặp em ướt áo mà thương chạnh lòng
Giữa hội chùa người ta đông
Chở che chẳng dám chỉ mong ước thầm

Bước đi nhưng lại tần ngần
Để em vững bước anh cầm tay nâng
Lạ lùng không mỏi bước chân
Vẫn mưa mà ấm trong lòng đây thôi
Mỗi bước đi mỗi bồi hồi
Thế là quen biết nhau rồi từ đây
Bén duyên ý đó lòng này
Tay cầm tay nắm lấy tay ngại gì!

Chúc mừng anh!
Nhân dịp đầu năm mới Giáp Ngọ em chúc anh vui tươi trẻ khỏe và làm nhiều thơ hay!

  Th.S Phạm Xuân Hưng - phamxuanhung@haiphong.edu.vn - 0313884415 - THCS Trung Lập - Vĩnh Bảo - Hải Phòng  (Ngày 13/02/2014 10:27:58)

Quả là một tình yêu đẹp!
Tôi xin ngẫu hứng đôi dòng, nói hộ tình cảm của người bạn đời của anh!

Mừng anh đi hội đã thành
Nhường anh đi trước, em dành mưa rơi
Mặc anh xa xót, chơi vơi
Trời giúp em đó! Kẻo thời chiêng chao!
...
PXH

Các bài khác: