PHỐ MỒNG MỘT TẾT
Lưu Lãng Khách
Mấy nàng thiếu nữ thơ ngây
Vân vê vạt áo gom đầy sắc xuân
Thẹn thò như đợi tình quân
Nụ cười e ấp trong ngần mắt nai
Nhà ai cửa đóng then cài
Hiên ngoài đỏm dáng một vài chậu hoa
Lưa thưa trai trẻ la cà
Xa gần mở cửa dăm ba quán hàng
Đó đây mấy cội mai vàng
Nỡ đâu từ độ đông tàn ngẩn ngơ
Phố đông vắng lạnh bất ngờ
Để con bướm trắng nằm mơ ban ngày
Điện đường chim đậu quên bay
Chẳng cao tiếng hát giữa ngày xuân tươi
Phố phường Tết thế này ư?
Dăm ba đứa trẻ nói cười khoe khoang
Quen vui cảnh tết rộn ràng
Mừng xuân viễn xứ ngỡ ngàng làm sao
Hồn về mở cửa chiêm bao
Đón chào năm mới ngọt ngào giấc trưa.
L.L.K
_________
Tác giả Lưu Lãng Khách
Tên thật Nguyễn Văn Toàn
ĐT: 0902734050
Email: luu_lang_khach@yahô.com.vn
Địa chỉ: 242 Nguyễn Thị Thập, P.Tân Qui, Q.7, TP.HCM