QUÊ HƯƠNG

Đỗ Thanh Tâm
Nửa đời biền biệt xa quê
Nay thơ dẫn lối tôi về làng tôi
Bờ ao ngõ nhỏ đây rồi
Rặng tre xanh với khoảng trời biếc xanh
Nơi nào em đã đợi anh
Đêm trăng thiếu nữ đã là của riêng
Mái trường thuở ấy thiêng liêng
Phượng chan đỏ rực cả miền ấu thơ
Dòng sông hát khúc ầu ơ
Đồng xanh nhuộm biếc ước mơ ngọt ngào
Quê hương cùng khúc ca dao
Chắp bao nhiêu cánh chim vào trời xa
Đã bao năm tháng xa nhà
Nhìn ao rau muống trổ hoa nhớ làng…
Đ.T.T
___________________
Nhà thơ Đỗ Thanh Tâm (TP. HCM)
ĐT: 0912 252 356