NGỎ LỜI
(Nguyễn Đình Vinh)
Hỡi cô lái chiếc đò ngang
Đợi anh cùng chuyến kịp sang xem chèo
Hội chèo nghe nói rất siêu
Lòng anh ấp ủ một điều từ lâu
Xem chèo có cớ gặp nhau
Để ai ra đón mời trầu được không?
Kính thăm bác mẹ cha ông
Những mong trầu thắm rượu nồng cùng ai
Dở tờ lịch mới xem ngày
Chọn ngày giờ tốt mẹ thầy sang thăm
Ươm trồng hạnh phúc trăm năm
Duyên tình nồng thắm nên chăng hỡi người?
Xuân Ngọc
Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727 - 76/51 Dư Hàng Lê Chân HP
(Ngày 10/02/2014 17:36:23)
Chào TG Nguyễn Đình Vinh với bài thơ " NGỎ " rất hay Tôi xin thay cô gái với mấy vần :
ƯNG
Tối trời chuyến cuối khách đông
Mời Anh cứ xuống kẻo không còn đò
Vội đây Em cũng phải về
Sân đình vai diễn gái quê đất nghèo
Thấy Anh sang bến vì...Chèo
Xin Anh hãy cứ đi theo cùng đường..
MQQ HP 10/2/2014