Thứ hai, 22/06/2026,


Chợ Viềng (Nguyễn Quang Huỳnh) (09/02/2014) 

CHỢ VIỀNG


Nguyễn Quang Huỳnh

Mỗi năm họp có một phiên
Vào ngày mùng tám tháng giêng chợ Viềng
Nét riêng của chợ đồng chiêm
Mua may, cầu phúc, giải phiền năm qua…

Nông gia cầy, cuốc, lợn, gà
Giống cây, đồ cổ ông cha truyền đời
Chợ Viềng hội tụ tình người
Đầu xuân họp chợ nơi nơi cùng về

Người đi chật cả đường quê
Mua may, mua lộc mang về lấy hên
Mỗi năm chỉ có một phiên
Đến đây mua phúc giải phiền …
Người ơi.

N.Q.H

_____________
Tác giả Nguyễn Quang Huỳnh
11/28 Bình Đường 1, An Bình, Dĩ An, Bình Dương
ĐT: 01229482775


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị Trấn Liễu Đề, Nghĩa Hưng, Nam Định  (Ngày 11/02/2014 7:37:54)

Cảm ơn tg Nguyễn Quang Huỳnh đã nói về nét đẹp văn hóa tâm linh truyền thống của CHỢ VIỀNG quê tôi:
xin chia vui cùng anh và trân trọng mời các bạn thơ LB đầu xuân cùng về Nam Định nhé:
NAM ĐỊNH QUÊ TÔI
Xuân này bạn có về thăm
Chợ Viềng Nam Định ngàn năm trường tồn
Liễu Hạnh- Mẹ của ngàn con
Chuyện "tứ bất tử" mãi còn nơi đây
Trăm trang lịch sử xếp dày
Chống quân xâm lược dựng xây nước mình
Vua Trần phát tích anh minh
Quân Nguyên phách lạc hồn kinh đến giờ
Nam Định đất dệt đất thơ
Lắng câu lục Bát hẹn chờ mênh mang
"Chân quê" hồn đất hồn làng
Nhớ ông Nguyễn Bính sẩy sàng khéo tay
Quốc ca mỗi buổi sớm nay
Văn Cao - nhạc sĩ đất này bạn ơi
Vũ Cao- tác giả Núi đôi
"Đêm vây đồn Thứa" cái thời đánh Tây
Quê tôi Lục Bát vẫn say
Bạn ơi về nhé khi ngày xuân sang !
Trần Trọng Tâm

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải phòng  (Ngày 09/02/2014 11:09:10)

Nhiều người vào dịp này thường có tác phẩm đầu xuân về chợ Viềng.Đề tài này gặp khá nhiều bài hay, nhưng cũng không ít bài có từ " Mua may - bán rủi ".Nhưng " bán rủi" thì ai mua phải đây ? Mất cả tính nhân văn !
Chả biết ở tận Bình Dương Tác giả Nguyễn Quang Huỳnh có ra tận Nam Định quê tôi để hòa và sự tấp nập hồ hởi của một phiên chợ đêm độc đáo này không, mà anh lại có những câu thơ chí lý, kín kẽ :

" Mua may, mua lộc mang về lấy hên "
" Đến đây mua phúc giải phiền …
Người ơi ".

Cám ơn anh đã giải tỏa tâm trạng cho những người khó tính. Chúc tác giả khỏe vui hoạch tài như đã từng đi chợ Viềng để cầu phúc , mua may... đầu xuân Giáp Ngọ.

Nguyễn Thanh Tuyên

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 09/02/2014 10:14:59)

2 năm rồi mới gặp lại NT Quang Huỳnh ấy nhỉ ? . Thơ anh vẫn đậm nét quê hương đồng chiêm bát ngát...
Xin chúc anh mùa xuân AN BÌNH - THỊNH VƯỢNG nhé!

CHỢ QUÊ

Mong ai về lại chợ Viềng
Tình xuân rộn rã nét riêng đất trời
Chợ quê thắm đậm tình người
Ta về hội ngộ cùng nơi quê nhà./.

Linh Thy

Các bài khác: