Thứ hai, 22/06/2026,


Tự tình mùa xuân (Đỗ Thu Yên) (08/02/2014) 

TỰ TÌNH MÙA XUÂN




Đỗ Thu Yên

Khoảng trời em thật yên bình,
Dành cho anh hết tâm tình mùa Xuân.
Dẫu rằng nỗi nhớ bâng khuâng,
Dẫu rằng năm tháng... thật gần thật xa...

Thương nhau giông tố cũng qua
Trái tim gõ nhịp chan hòa trong em
Vẫn còn một chốn bình yên
Bên nhau qua những bon chen đường đời!

Mặc cho mưa gió tơi bời,
Bến bình yên đó đất trời cho ta...


Đ.T.Y


_________________
Tác giả Đỗ Thu Yên (Hà Nội)
Điện thoại: 01636689629
Email:truongson486@gmail.

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng hữu Lượng  - danghuuluonga7@ gmaijl.com - 0313751378 - sổ 9 a7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hỉa phòng  (Ngày 01/03/2014 19:27:25)

Chào Thu Yên . Đọc thơ cảm tác mấy vần chia sẻ

Mùa xuân bắt đầu của một năm
Như ngày em mới gặp anh lần đầu
Mùa xuân - mùa của tình yêu
Như ngày gặp gỡ lần đầu đó anh !


Chào - hẹn gặp lai

  Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 01636689629 - HN  (Ngày 15/02/2014 23:33:24)

Cảm ơn anh Trần Trọng Tâm đã cổ vũ ĐTY với những lời thật ưu ái...
Bình yên bến đỗ trong lòng
Thuyền thơ Lục Bát thong dong tháng ngày…
Sẽ thong dong cùng Lục bát cùng thi huynh, thi hữu nhé !Anh TTT
Chúc anh năm mới nhiều niềm vui mới!
Chị chào Đông Kế Bắc!
Cảm ơn em đã đồng cảm với bài thơ TỰ TÌNH MÙA XUÂN.
Ai trong đời cũng phải vượt qua những khó khăn của cuộc sống... và chị mong bến bình yên cho mình, cho mọi người...
Chúc em và gia đình năm mới nhiều may mắn và niềm vui...
Thân mến hẹn gặp các thi huynh, thi hữu và bạn đọc!
Đỗ Thu Yên

  Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 01636689629 - HN  (Ngày 15/02/2014 23:13:17)

Cảm ơn tác giả Duy Phiên, bài thơ cảm tác của bạn hay quá!
. Bao la, nhân hậu, nghĩa tình
Cho anh gửi trái tim nình nơi em
Dẫu đời dông tố, đảo điên
Về bên em ...
lại bình yên ... vẹn toàn!

Chúc bạn luôn có tổ ấm đầy ắp tình yêu thương...
Bạn linh Thy ơi !Thơ bạn có nhạc điệu TY rất thích!

TÌNH XUÂN

- Đêm thao thức nghe mùa xuân tình tự
Rộn rã cười hoa lá mới reo vui
Em trao anh một cành xanh lộc biếc
Nghe xuân thầm thì... nốt nhạc tình yêu.!..

Chúc LT một mùa Xuân thật đẹp và giàu cảm xúc cho thơ...

Chào anh Lê Thế Bình
Bài thơ TIẾNG CỎ của anh rất giàu cảm xúc! Cảm ơn anh chia sẻ nhé! Chúc anh một mùa Xuân thật giàu ý thơ...

  Đồng Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 13/02/2014 17:16:09)

Chào chị Đỗ Thu Yên!
Bài thơ "Tự tình mùa Xuân" của chị rất nữ tính, giầu tính nhân văn. Tình trong thơ thật là đẹp và sáng trong. Đọc bài thơ này ai đó, cuộc sống, tình yêu dẫu có khó khăn trắc trở như thế nào cũng trở nên bình thản yêu đời hơn lên.
Em tin bài thơ sẽ có sức cuốn hút, lan tỏa rất sâu rộng với nhiều người yêu thơ!
Chúc mừng chị!
Nhân dịp năm mới Giáp Ngọ, em chúc chị vui khỏe, trẻ đẹp và làm nhiều thơ hay!

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị Trấn Liễu Đề, Nghĩa Hưng, Nam Định  (Ngày 10/02/2014 13:40:36)


Cảm nhận thơ Đỗ Thu Yên:

Chữ Đỗ
là họ của em.
Yên.
Ôi ! đẹp lắm mẹ hiền chọn cho.
Thu vào, gom những ước mơ
Ba chữ vàng bạc trong kho Thánh hiền
Thành hồn thơ Đỗ Thu Yên
TỰ TÌNH XUÂN ĐẾN
mãn viên ngọc ngà
Thả thơ chơi chữ tài hoa
Hỡi người nữ sĩ lụa là Hà Đông !
Bình yên bến đỗ trong lòng
Thuyền thơ Lục Bát thong dong tháng ngày…

Đầu xuan mới chúc ĐTY và gđ hạnh phúc !
Trần Trọng Tâm


  Lê Thế Bình -  lebinhlieude@gmail.com -  0945074787 -  TT Liễu Đề Nghĩa Hưng Nam Định  (Ngày 09/02/2014 20:15:26)





Chào Đỗ Thu Yên . Năm mới chúc em luôn trẻ , khỏe , vui ST nhiều thơ



thơ lục bát hay nhé !Bây giờ xin gửi em chút cảm nhận bài thơ nói trên :



TIẾNG CỎ



Mở trang lục bát lần này



Thấy em ru một khúc ngày bình yên



Xuân tình là lẽ tự nhiên



Mưa rây, hoa nở , chùa chiền ngát hương



Giữa vòng trời đất yêu thương



Anh nghe có tiếng cỏ đương tự tình







Lê Thế Bình !

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 09/02/2014 6:43:30)

Mùa xuân về đất trời đang đổi mới, hoà vào thơ Đỗ Thu Yên những nốt trầm xao xuyến.!.LT đồng cảm cùng TG để bản nhạc tình thêm tiết tấu rộn vui nha.!

TÌNH XUÂN

- Đêm thao thức nghe mùa xuân tình tự
Rộn rã cười hoa lá mới reo vui
Em trao anh một cành xanh lộc biếc
Nghe xuân thầm thì... nốt nhạc tình yêu.!..

Chúc Thu Yên một mùa xuân CÁT TƯỜNG - NHƯ Ý nhé!
Thân mến!
Linh Thy.BT

  Cẩm Duy - Phiencs@gmail.com - 0974246646 - Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 08/02/2014 21:53:08)

" Mặc cho mưa gió tơi bời
Bến bình yên đó đất trời cho ta..."
Thời gian vùn vụt đi qua
Yêu thương ở lại nở hoa đang đời!
Chúc mừng nữ sỹ Thu Yên với khúc Tự tình mùa xuân, lời nhắn nhủ yêu thương đầy ý nghĩa. Xin đồng cảm cùng tác giả mấy dòng
... Bao la, nhân hậu, nghĩa tình
Cho anh gửi trái tim nình nơi em
Dẫu đời dông tố, đảo điên
Về bên em ...
lại bình yên ... vẹn toàn!
Chúc TG năm mới Giáp Ngọ - Bình yên, hạnh phúc, mở lòng mình vui với đất trời và bốn mùa Xuân-Hạ-Thu-Đông.
Chào thân ái!
Cẩm Duy

Các bài khác: