Thứ hai, 22/06/2026,


Nửa chừng (Nguyễn An) (08/02/2014) 

 NỬA CHỪNG

 
 
Nguyễn An
 
 
(Tặng người đã nói với tôi
“Hãy để cho nó chơi vơi nửa chừng...”)
 
 
Dòng sông lờ lững nửa chừng
Phù sa, nước ngọt nuôi rừng xanh cây
Nếu sông hòa với biển đầy
Còn đâu nước ngọt sớm ngày nuôi ta?
 
Đời người - một chặng đường xa
Rất cần có đích để mà mộng mơ
Thỏa thuê mọi thứ mong chờ
Còn đâu hứng thú những giờ ruổi rong?
 
Cánh diều bay giữa thinh không
Khát khao trời rộng muôn vòng vô biên
Biển xanh lưu luyến con thuyền
Mong ngày cập bến - đất liền thiết tha
 
Tình yêu đôi lứa mặn mà
Nửa chừng… bí ẩn khiến ta mơ màng
Tỏ tường hoa thắm nhụy vàng
Chỉ còn nuối tiếc thời hoàng kim thôi
 
Nửa chừng… Dừng lại em ơi!
Cho ta thèm khát suốt đời tìm, mong…
Đừng cho ta được thỏa lòng
Mộng mơ… Em đẹp mãi trong tim này.
 


N.A

 

 
 
 
 

(Ảnh chân dung tác giả) 

 

_________

 

 Tác giả Nguyễn An. Hạ Long

 

 

 ĐT: 0333825855 – 0913263039

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  vũ tiến đức - vutienduc1957@gmai.com - 01658518456 - clbt TP Ninh Binh  (Ngày 12/02/2014 23:28:39)

Đọc bài thơ của TG nửa chừng thấy hay ,cũng có lý
nhung ở trường hợp sau thì không mong nửa chừng

( vòng tay em đã có rồi
sao em nỡ để gió đời cuốn đi
nếu còn lệ đọng hàng mi
vê đi đừng để chương chi đợi đò)

  Lục Thị Bích Hạnh - Tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì -Hà Nội  (Ngày 08/02/2014 10:07:20)

Xin chào tác giả Nguyễn An.
Đầu xuân năm mới 2014 trên lục bát hôm nay tôi lại được đón đọc một bài thơ tình, thật trẻ trung, một bài thơ tình rất ngọt ngào.


(Tặng người đã nói với tôi
“Hãy để cho nó chơi vơi nửa chừng...”)
Người ấy đã nói một câu rất ngắn gọn nhưng đã để lại cho tác giả thật nhiều cảm xúc.Chỉ 2 câu thật ngắn gọn nhưng Nguyễn An đã viết nên một bài thơ tình gửi lòng mình vào vần thơ ấy.
Dòng sông lờ lững nửa chừng
Phù sa, nước ngọt nuôi rừng xanh cây
Nếu sông hòa với biển đầy
Còn đâu nước ngọt sớm ngày nuôi ta?
Mở đầu là dòng sông nửa chừng,nhiều phù sa, nước ngọt được anh ví von khéo léo cho người đọc hiểu được
Đời người - một chặng đường xa
Rất cần có đích để mà mộng mơ
Thỏa thuê mọi thứ mong chờ
Còn đâu hứng thú những giờ ruổi rong?
Sự ví von ấy lại nói đến đời một con người nếu cứ bằng phẳng không có sóng thì cuộc đời mình chưa là con người được : Phải có gian nan thử thách mới hiểu hết được giá trị một đời người.
Rồi sự khéo léo ví von cánh diều bay trong một bầu trời đẹp , nó được bay bổng vui đùa cùng gió mây, cảm giác con thuyền cặp bến đất liền thật xốn xang, ngập tràn niềm vui.
Tình yêu đôi lứa mặn mà
Nửa chừng… bí ẩn khiến ta mơ màng
Tỏ tường hoa thắm nhụy vàng
Chỉ còn nuối tiếc thời hoàng kim thôi

Nửa chừng… Dừng lại em ơi!
Cho ta thèm khát suốt đời tìm, mong…
Đừng cho ta được thỏa lòng
Mộng mơ… Em đẹp mãi trong tim này.

Hai khổ thơ cuối độc giả như muốn hòa cùng với tác giả vào những vần thơ yêu.Tình yêu là một điều khó ai hiểu hết và định nghĩa hết về nó, rất bí ẩn, huyền bí, người trong cuộc đôi khi còn chưa hiểu hết về nó, đấy cũng chính là một sự " Nửa chừng" trong khi yêu.
Nửa chừng luôn làm trái tim ta xao xuyến hơn, rộn ràng hơn, khát khao hơn, và còn nhiều thật nhiều điều muốn nói.Nửa chừng là vậy đó để tình yêu lâu dài, trái tim người ấy luôn ngự trị trong ta khoảng cách đó chỉ để nó NỬA CHỪNG mà thôi

Các bài khác: