RU TÌNH
Nguyễn Duy Chinh
Lấy em có họ có hàng
Có cau, có lễ đội sang bên nhà
Cùng em năm tháng bôn ba
Lưa thưa tóc bạc… đúng là hoa râm
Trải qua bão táp, thăng trầm
Em chèo, anh lái đá ngầm vượt qua
Bây giờ cuộc sống sa hoa
Anh quên, em cũng bỏ xa gia đình
Không cho hạnh phúc hồi sinh
Biết là cuộc sống chúng mình về đâu?
Chỉ thương lũ trẻ buồn rầu
Thiếu cha, vắng mẹ, lau nhau cơ hàn
Ngồi buồn bên cửa khóc than
Thân hình tiều tụy, thương đàn con xa
Ước gì có mẹ cùng cha
Gia đình hạnh phúc, câu ca ru tình!
Ngày 8/9/2013
N.D.C
________
Tác giả Nguyễn Duy Chinh
Quê quán: Cụm 6, Thị trấn Phúc Thọ, Hà Nội
ĐT: 0915544477
Email: tinhmuon9999@gmail.com