Thứ hai, 22/06/2026,


Lòng mẹ (Huy Hẹn) (23/01/2014) 

LÒNG MẸ

Huy Hẹn
 
 

Lưng cong cõng hạt nắng gầy
Chân trần bước vẹt đường cày ải chiêm
Nuôi con từng chút lớn lên
Tập cho con học mẹ quên nhọc nhằn.
 
Vén vun từ chỗ con nằm
Cho chân đôi dép, cho ăn thức gì
Dõi theo từng bước con đi
Thót tim chờ đợi kỳ thi con vào.
 
Đến ngày cửa rộng, nhà cao
Lại mong cho tới khi nào nó yêu
Suốt đời lo sớm, lo chiều
Mẹ là vô giá mọi điều ước mơ.
 
Trăng kia còn có khi mờ
Lòng thương con mẹ bao giờ cũng trong.
 
H.H
 
_____
Tác giả Huy Hẹn
ĐT: 01696987062
Email: huyhen.hp@gmail.com
Địa chỉ: Xã Vĩnh An, Huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  tran van trung - tranvantrung1989hp@yahoo.com.vn - 0936276251 - hai phong  (Ngày 01/02/2014 11:06:58)

chỉ biết nói hai từ "Qúa Hay" .Một tác phẩm tuyệt vời.

  Huy Hẹn - huyhen45hp@gmail.com - 01696 987 062 - Xã Vĩnh An-Vĩnh Bảo-TP Hải Phòng  (Ngày 28/01/2014 16:04:27)

Mẹ Đừng Mong:
Tết rồi con vẫn chưa về!
Đường xuân ngang dọc bộn bề lá rơi
Muốn cho thơm - đẹp cuộc đời
Con ở lại để đất trời xanh trong
Tết này mẹ nhé đừng mong
Tết sau con sẽ thong dong bên người

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 25/01/2014 9:00:59)

Mẹ là tất cả nên thơ về mẹ bao giờ cũng thiết tha nồng ấm..
Nhưng LÒNG MẸ của TG Huy Hẹn lại gần gũi hơn , cặn kẽ hơn
- Vén vun/ từ chỗ con nằm
Cho chân đôi dép, cho ăn thức gì
Dõi theo từng bước con đi
/Thót tim/ chờ đợi kỳ thi con vào.

Đến ngày cửa rộng, nhà cao
Lại mong cho tới/ khi nào nó yêu…/
Chắc hẳn TG là người con chí hiếu..Cảm ơn Huy Hẹn rất nhiều.
Xuân về chúc HH luôn vui, khoẻ, trẻ mãi bên mẹ nhé!


MẸ YÊU
Mẹ yêu con biển cả mênh mông
Lòng mẹ ấm như mặt trời hồng
Luôn dõi mắt theo con từng bước
Ánh trăng mẹ bao giờ cũng trong…

Linh Thy. BT

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 25/01/2014 8:50:50)

-
"Vén vun/ từ chỗ con nằm
Cho chân đôi dép, cho ăn thức gì
Dõi theo từng bước con đi
Thót tim/ chờ đợi kỳ thi con vào.

Đến ngày cửa rộng, nhà cao
Lại mong cho/ tới khi nào nó yêu../."
Quá tuyệt vời! chỉ có mẹ thôi.

Linh Thy. BT

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 24/01/2014 5:57:30)

Mẹ là tất cả.. nên thơ về mẹ bao giờ cũng thiết tha nồng ấm. Nhưng LÒNG MẸ " của TG Huy Hẹn lại gần gũi hơn, cặn kẽ hơn...

- "Vén vun/ từ chỗ con nằm
Cho chân đôi dép, cho ăn thức gì"

- "Dõi theo từng bước con đi
/Thót tim/ chờ đợi kỳ thi con vào."

- "Đến ngày cửa rộng, nhà cao
Lại mong cho tới/ khi nào nó yêu...///

Chắc hẳn TG là người con chí hiếu và nhớ ơn mẹ thật lòng.
Xin cảm ơn Huy Hẹn rất nhiều . LT chia sẻ cùng TG nhé!

MẸ LÀ TẤT CẢ

Mẹ yêu con biển cả mênh mông
Lòng mẹ ấm như mặt trời hồng
Luôn dõi mắt theo con từng bước
Ánh trăng mẹ bao giờ cũng trong...

Linh Thy. BT

  Trịnh Toại - tvtoai@gmail.com - 0983325625 - 19/70/11 Đông khê, Ngô Quyền, HP  (Ngày 23/01/2014 23:08:34)

Chúc mừng bác Huy Hẹn có bài thơ hay về mẹ. TT xin có bài chia sẻ cùng bác và các bạn thơ nhé!

LY TRÀ DÂNG MẸ
Con dâng lên mẹ ly trà
Hương nồng, hơi ấm đậm đà ngày xuân
Tháng năm khuya sớm tảo tần
Liêu xiêu dáng mẹ hao dần tuổi xanh.

Gom mưa nhặt nắng dụm dành
Cho cây trĩu quả sum cành lộc tươi
Chứa chan thấm đượm tình người
Giang tay ôm cả mây trờì che con.

Mẹ ngồi thưởng vị trà ngon
Gió xuân man mác tâm hồn thong dong
Chắt chiu hương núi hương đồng
Hương trà hay chính hương lòng mẹ đây.

Trịnh Toại


Các bài khác: