Thứ hai, 22/06/2026,


Tiễn đưa ông Táo về trời (Trần Mạnh Tuân) (23/01/2014) 

TIỄN ĐƯA ÔNG TÁO VỀ TRỜI


Trần Mạnh Tuân

Tiễn đưa ông Táo về Trời,
Tâu lên Thượng đế ngàn lời tốt hay.
Rằng thì Hạ giới năm nay,
Cuộc đời dâu bể tháng ngày vẫn trôi.

An lành phúc phận kiếp người,
Cúi xin ban lộc, cuộc đời bình yên.
Tâm thanh thản, hết ưu phiền,
Sang năm mã đáo, đi liền thành công.

Nhờ ông nói hộ chút lòng,
Xin... Tình đời mãi sáng trong tâm này.
Tình thơ dài những đắm say,
Tình người bất tận tháng ngày yêu thương.

23/1/2014
T.M.T

___________
Tác giả Trần Mạnh Tuân
ĐT: 091353 0266
Email: tuan_hwru@fulbrightmail.org


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 0913530266 - Hà Nội  (Ngày 25/01/2014 8:36:20)

CÙNG TIẾN ÔNG TÁO VỀ TRỜI

Cám ơn các bạn có lời...
Sẻ chia đồng cảm với đời... cuối năm.
Tiễn Táo quân... lại đến Rằm,
Quanh năm cũng bái không bằng Nguyên Tiêu!

Linh Thy... chia sẻ đôi điều,
Cá linh chịu khổ đã nhiều năm nay.
Tưởng ra sông biển để bay...
Nào ngờ ô nhiễm nước này... chết luôn!

Thầy Tùy... góp nỗi vui buồn,
Cầu cho quốc thái vẫn luôn an bình.
Đói nghèo giảm, nước văn minh,
Thiên tai, nhân họa nước mình đẩy lui.

Vũ Huyên... chứng kiến cảnh đời,
Táo Quân bị cướp... bởi người bất lương.
Thuyền chài giăng lưới chặn đường,
Mất tiền, mất cá... Trời thương, quay về.

Cám ơn chia sẻ bạn bè.
Vần thơ đậm nét tình quê hồn người.
Một năm mới sắp đến rồi,
Chúc nhau hạnh phúc, cuộc đời bình yên!

Bích Hạnh... chia sẻ nỗi niềm,
Rằng thì vẫn họa... nối liền thơ vui.
Cám ơn thì đã nói lời,
Viết thêm khổ nữa tặng người com sau!

Hỏi rằng cô giáo đi đâu?
Lâu lâu không thấy tâm đầu gửi trao.
Hôm nay được nghỉ chưa nào?
Chúc nhiều quà Tết... tiêu sao hết tiền...!

Mai Quốc Quỳ... nặng ưu phiền,
Chuyện đời tham nhũng... chỉ tiền mà thôi.
Mong Trời chỉ đạo kịp thời,
Phòng trừ bệnh ấy... lây nơi Thiên đàng!

Com ment... hiển thị nhênh nhang,
Cho nên cũng bị lỡ làng... cám ơn!
Muộn thì... có vẫn còn hơn...

T.M.T

  Lục Thị Bích Hạnh - Tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì -Hà Nội  (Ngày 24/01/2014 20:38:54)

Chào anh Trần Mạnh Tuân

Thường thì tôi thấy anh hay họa theo các bạn độc giả trên mỗi bài anh đăng.Cachs họa thật tinh tế khéo léo đã làm nên một Trần Mạnh Tuân trên lục bát.
Mong rằng anh phát huy những điểm mạnh trong năm mới này nhé
Trân trọng cảm ơn

  Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727 - 76/51 Dư Hàng Lê Chân HP  (Ngày 24/01/2014 7:25:38)

Rằng thì Hạ giới năm nay,
Cuộc đời dâu bể tháng ngày vẫn trôi.( TMT )


Dân mong cuộc sống tốt tươi
Công bằng Xã hội đổi đời nhân gian
Luật nghiêm trừng trị Quan tham
Ngọc Hoàng ban chỉ hướng làm sao đây

Đừng để như bấy lâu nay
Dối trên lừa dưới nó lây tận trời ...

  Vu Huyên - vungochuye@gmail.com - 01672248598 - TP Thanh Hóa  (Ngày 23/01/2014 15:54:57)

Nhân dân đứng trên cầu thả cá chép tiễn ông táo về trời, nhìn dưới sông thấy mấy chiếc thuyền chài đang thả lưới bắt lại...
Ngẫu hứng thành thơ:

TÁO QUÂN BỊ CƯỚP ĐƯỜNG

Ông Táo năm nay lạc đường
Đi nhầm hướng Bắc gặp phường bất lương
Thấy ông bị cướp mà thương.
Mất tiền mật ngựa, hết đường lên mây.
Ông ơi hãy nghỉ lại đây.
Ăn mày chút đỉnh tính ngày hồi hương...

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì Phú Thọ  (Ngày 23/01/2014 14:57:31)

Thầy Tuân tiễn đưa ông Táo về trời với bao nhiêu lời hay ý đẹp, cầu mong cho một năm "mã đáo thành công". Xin có đôi dòng góp vui cùng thầy:

Hôm nay Ông Táo về trời
Kính xin bày tỏ bao lời ruột gan
Việc đời ở chốn nhân gian
Phúc lành cũng lắm, trái oan còn nhiều

Cúi xin Thượng đế thương yêu
Giúp dân giảm bớt đói nghèo khó khăn
Bốn mùa thuận lợi làm ăn
Thiên tai, nhân họa dần dần đẩy lui

Hành trang đã sẵn sàng rồi
Cá vàng ba chiếc lên trời vi vu
Tất niên một chuyến công du
Lại về hạ giới mở bầu rượu xuân!
NĐT


  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 23/01/2014 12:39:09)

Sáng nay đi chợ thấy cảnh bà con ta tranh nhau mấy bịt cá chép để đưa ông Táo . Về đọc bài TIỂN ĐƯA ÔNG TÁO VỀ TRỜI của Thầy Trần Mạnh Tuân . LT xin được góp vui cùng Thầy. Kính chúc thầy năm mới vạn an nhé!

LỜI CÁ CHÉP

Tiển đưa ông Táo về trời
Cá chép ở lại mở lời thở than

Ông đi đưa tiển rỡ ràng
Chúng con trần thế khổ càng khổ hơn

Từ bịt ni lon, thau sờn
Chả không khí thở...tủi hờn "cá linh" *

Linh Thy. BT 23/ tháng Chạp 2013

*Tích cá chép hoá rồng

Các bài khác: