Thứ hai, 22/06/2026,


Heo may (Trần Tất Trừ) (23/01/2014) 

HEO MAY

Trần Tất Trừ

Biết mùa giũ lá khỏi cành
Đua nhau chim chóc đành hanh trước nhà
Khật khừ heo may ghé qua
Quên mang mưa bụi
Khóm hoa héo gầy.

Không đề
Thân tặng Linh Thy

Rét chăng!
Đau một miền thơ
Dễ thương cây gạo đứng chờ tháng Ba
Ước gì chút nắng trong ta
Cho nàng lục bát vui là mình vui.


T.T.T


_____________
Tác giả Trần Tất Trừ
Email: trantattru@yahoo.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Đức Thiêm  - Phamducthiemlienha @ gmai.com - 0984033259 - Đông anh Hà Nội  (Ngày 23/01/2014 19:59:04)

Anh Trần Tất Trừ ơi ! Đã gần hết mùa heo may rồi, nhiều lần muốn viết cảm nhận nó nhưng tôi chưa viết được. vì còn cảm thấy quan sát của mình còn thiếu vắng vấn đề gì đó. May quá hôm nay vào lụcbat.com thấy HEO MAY của anh quả là sáng nước, gỡ ngay thế bí cho tôi. Tiếng chim của HEO MAY đã được anh khắc hoạ khác hẳn tiếng chim của các mùa:" Đau nhau chim chóc đành hanh trước nhà" nghe sao nó chua chát gớm giếc như bà cô khó tính của Thị Nở vậy...Rồi anh tự nhiên hạ giọng" khật khừ heo may ghé qua" cơn gió lại được biến thành một ông già nụ khụ...Thật là khéo. Heo May ra heo may , đúng với bản chất của nó....!

Bốn câu không đề . Tặng Linh Thy- bạn thơ của anh cứ như tặng một cô gái đang đợi chờ vậy. Anh thật khéo tán: " Rét chăng! Đau một miền thơ / Dễ thương cây gạo đứng chờ tháng ba " rất dịu dàng tình cảm...Lời ước sau cùng cũng vậy" ước gì chút nắng tháng ba/ cho nàng lục bát vui là mình vui" mộc mạc như lời chàng trai nhà quê nhưng không kém hấp dẫn, thuyết phục...( liệu có vừa lòng Linh Thy?) . Chàng trai xứ Thanh tài hoa quá...!
Cảm ơn anh Trần Tất Trừ nhé. Nhân đây cũng xin tặng Linh Thy đôi câu:

Thơ người, em- gạo nở hoa
Thơ em, quê mẹ thướt tha bóng dừa
Giá như làm được bóng mưa
Tôi mang nước mát tưới dừa Bến Tre...!
PĐT

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương   (Ngày 23/01/2014 15:05:21)

HEO MAY
(Trần Tất Trừ)


Biết mùa chút lá khỏi cành
Biết cây thiếu nước biết anh thiếu nàng
Khi đò em đã sang ngang
Là khi lỡ hẹn lòng càng héo hon
RÉT CHĂNG
“Rét chăng em một miền thơ
Dễ thương cây gạo đứng chờ tháng ba”
Lập lòe đôm đóm bay ra
Hạt vừng nẩy mậm cải hoa trái mùa
Xuân Ngọc

  Nguyễn Trọng Liên - nguyentronglien2000@yahoo.com - 0904130465 - TP Thanh Hóa  (Ngày 23/01/2014 13:54:02)

HEO MAY
Biết mùa giũ lá khỏi cành
Đua nhau chim chóc đành hanh trước nhà
Khật khừ heo may ghé qua
Quên mang mưa bụi
Khóm hoa héo gầy.
TTT

GIÓ CHƯỚNG (Họa)

Giơ tay nhẹ với lên cành
Chừng như đã hết màu xanh trước nhà
Một cơn gió chướng bay qua
Thương con sóng trắng biển xa hao gầy.

NTL

Không đề
Thân tặng Linh Thy

Rét chăng!
Đau một miền thơ
Dễ thương cây gạo đứng chờ tháng Ba
Ước gì chút nắng trong ta
Cho nàng lục bát vui là mình vui.

TTT

VÔ ĐỀ
(Thân tặng Trần Tất Trừ)

Đau chăng?
Rét một lời thơ
Để run con gió hửng hờ nẻo xa
Buồn tênh câu hát đã già
Em ơi! điệu nhắn trong ta vẫn vần...

NTL

  Sông Quê - Songque@yahoo.com - 06503825309 - Tân Uyên. BD  (Ngày 23/01/2014 12:20:34)

Năm nầy thời tiết thất thường, chẳng những heo may lạnh mà lạnh cả suốt mùa đông trên khắp thế giới. Đọc HEO MAY của NT Trần Tất Trừ , SQ xin đồng cảm đôi vần

LẠNH CẢ THÁNG BA

Heo may đông lạnh đến rồi
Lạnh đất trời lạnh tơi bời lá hoa
Võ vàng cây lúa đồng xa
Tháng Giêng lạnh cả tháng ba rét mùa...

Sông Quê. TU.BD

Các bài khác: