NGẢI BÙA
(Phí Văn Tùng)
“Ngải bùa em bỏ vào thơ”
Để cho tôi đọc mà mê mẩn hồn
“Ngải bùa em gửi nụ hôn”
Đê mê thổn thức tâm hồn khi yêu
“Ngải Bừa em rải đường chiều”
Để tôi vấp ngã em dìu tôi qua
Thế rồi duyên hợp thuận hòa
Ngải bừa thuốc giải cũng là chính em
Xuân Ngọc
Trương Hoài Bình An - hoanggiang2952000@gmai.com - 01287176782 - Haf Nội
(Ngày 18/01/2014 22:20:14)
Anh đừng giải bùa
Làm gì em có ngải bùa
Chẳng qua anh chỉ thích đùa vậy thôi
Nụ hôn anh gởi cho người
Còn em ngơ ngẩn để rồi tiếc than
Đường chiều sương ngập mơ màng
Mình em gánh cái trái ngang nửa mùa
Đụng vào trái khế sợ chua
Tím trong sắc áo sợ bùa áo bay
Nhấp tình một chút ngỡ say
Hóa ra chỉ có răm cay cải ngồng
Ngải bùa chi để người trông
Xin anh đừng giải bùa lòng em tan.