Thứ hai, 22/06/2026,


Về quê ăn tết em ơi (Đặng Duy Phiên) (12/01/2014) 

 VỀ QUÊ ĂN TẾT EM ƠI

Đặng Duy Phiên


Mỗi năm tết đến một lần
Anh em, bè bạn xa gần bên nhau
Quê nhà nghĩa nặng, tình sâu
Sợi dây gắn kết dài lâu muôn đời.

Về quê ăn tết em ơi
Ấm trong tình nghĩa bao người thân thương
Ban thờ tiên tổ dâng hương
Giao lưu gặp gỡ, tỏ tường dưới trên.

Về quê ăn tết đi em
Bánh chưng xanh, gói thử xem tuyệt vời.
Vườn nhà bưởi chín vàng tươi
Ngọt ngào vị đất, hương trời, tình quê.

Người quê, mưa nắng dãi dề
Hân hoan chờ đón tết về vui tươi
Chợ quê đon đả chào mời
Hội làng câu hát, tiếng cười giao duyên.

Về quê ăn tết ơi em
Cho tình thân, mãi dầy thêm mặn nồng
Mai ngày trở lại phố đông
Vẹn nguyên quê mẹ trong lòng yêu thương.

ĐDP


 

--------------
Đặng Duy Phiên - Từ Liêm - Hà Nội
ĐT: 0974246646
Email: Phiencs@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Hồng Ba - hongba44@gmail.com - 01652042393 - Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 13/01/2014 13:17:50)

Em ơi hãy cùng anh về quê ăn tết để gặp gỡ, giao lưu với anh em, họ hàng, làng nước, để tăng thêm tình cảm gắn bó với quê hương. Hãy biết yêu thương, nhung nhớ quê hương, bởi vì: quê hương nếu ai không nhớ/ sẽ không lớn nổi thành người.
Xin đồng cảm và chia sẻ cùng TG Đặng Duy Phiên
Tết quê như có phép thần
Rộn ràng trăm họ, thanh xuân đất trời
Về quê ăn tết em ơi
Tạ ơn tiên tôt ta nơi sinh thành
Cùng vui gói bánh chưng xanh
Nếm hương hoa trái ngọt lành tình quê
Nhậm nhi hương vị xuân về
Bên mâm cỗ tết tràn trề nỗi riêng.
Lì xì nhau một đồng tiền
Mà trân trọng thế, mặt nghiêng, tay cầm
Về quê đón tết một lần
lòng tay hứng giọt mưa xuân quê đồng
Để rồi " ... trở lại phố đông
Vẹn nguyên quê mẹ trong lòng yêu thương"
NHB

Các bài khác: