HỒN THƠ

Trịnh Viết Toại
Mượn câu thơ bắc làm cầu
Tình chan chứa nghĩa bạn bầu gần xa
Thơ là tiếng gọi lòng ta
Níu mây gió gửi làm quà bốn phương
Người về trăm nẻo còn vương
Trái tim thao thức, cung đường gần hơn
Vượt qua muôn dặm Trường Sơn
Gập ghềnh vách núi, sóng cồn trùng khơi
Lửa nhen một chút dâng đời
Sẻ chia muôn nỗi cho người tỉnh say
Ngàn năm non nước mai này
Hồn thơ quyện khói, gió, mây nổi- chìm.
T.V.T
_____________
Tác giả Trịnh Viết Toại
Email: tvtoai@gmail.com
|
Trịnh Toại thật có lỗ với các bạn đã chia sẻ với HỒN THƠ mà nay mới vào chia sẻ được Đào Vinh và Nguyễn Xuân Ngọc ạ! Đọc "Hồn thơ" của Anh Toại em nhớ lại em cũng có bài "Hồn thơ" em góp vui cùng anh nhá... HỒN THƠ Cám ơn BBT và NT TNC đã đăng bài tâm sự của TT về "Hồn thơ" trên diễn đàn này! Đặc biệt, cám ơn NT Trương Nam Chi và CLB LB Sài Gòn về thăm, giao lưu với CLB LB HP (sau ngày Lễ hội Lucbat Quý Tỵ)nên TT mới có thơ tri âm với CLB LB SG đấy! Trân trọng được chia sẻ với các bạn thơ mọi miền Tổ quốc! |