Thứ hai, 22/06/2026,


Mời em về thăm quê anh (Lê Việt Hùng) (11/01/2014) 

 MỜI EM VỀ THĂM QUÊ ANH
 
 
Lê Việt Hùng
Mời em sơn nữ về thăm
Quê anh quan họ quấn quanh sông cầu
Điệp trùng xanh ngắt nương dâu
Bờ ao cá nổi nghe câu tương phùng

Xạc xào tre vít ngọn sung
Buông lời tình tự trên tầng lá non
Trẻ trâu tíu tít cười giòn
Luống rau chuồn ớt gà con nô đùa

Xa xa cong vút mái chùa
Rồng bay phượng múa hương lùa ngát tâm
Chiều nghiêng nắng đổ đầy sân
Mây chơi khắp chốn chuông ngân thanh bình

Ví chăng duyên nợ ba sinh
Em về má thắm quê mình đẹp xinh
Cầu vồng bẩy sắc lung linh
Lén nhìn vạt yếm hương trinh nõn nà

Vui mừng đón một nhành hoa
Thầy me phấn khởi đi khoe xóm giềng
Rằng mai hăm mốt nên duyên
Trai tài sánh với thuyền quyên một nhà.
LVH

--------------
Tác giả: Lê Việt Hùng
Phone:0916116279
Hungmaster79@gmail.com
Công ty cpdtpt nhà Bắc Ninh
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lê Việt Hùng - Hungmaster79@gmail.com - 0916116279 - Công ty cpdtpt nhà Bắc Ninh  (Ngày 13/01/2014 13:43:35)

Cảm ơn anh Xuân Ngọc đã ghé thăm và có bài họa rất là hay, LVH chúc anh năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc!

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh môn Hải Dương  (Ngày 12/01/2014 3:16:08)

MỜI EM VỀ THĂM QUÊ ANH
(Lê Việt Hùng)
Mời em về thăm quê anh
Sông cầu nước chảy trong xanh dạt dào
Nghe câu quan họ ngọt ngào
Đôi bờ gió thổi dì dào dâu xanh

Thanh bình nghe tiếng chuông ngân
Trầu têm cánh phượng kính dâng mời chào
Câu ca nàn điệu mượt mà
Đừng về người ở thiết tha mặn nồng

Chăn trâu thổi sáo trên đồng
Làng bao cô gái má hồng hây hây
Chim trời rộn tiếng hót hay
Dưới hồ cá lội gió lay liễu bờ

Trai làng quan họ mộng mơ
Trao câu quan họ thay lời giao duyên
Nõn nà em đẹp như tiên
Trai làng sánh gái thuyền quyên quê người

Trầu cánh phượng với cau tươi
Có thương cầm lấy ơi người xứ xa
Xuân Ngọc

Các bài khác: