Thứ hai, 22/06/2026,


Chút riêng ông ngoại (Trần Tất Trừ) (09/01/2014) 

CHÚT RIÊNG ÔNG NGOẠI

Trần Tất Trừ

 


Năm nay mình già rồi ư
Ngũ tri thiên mệnh khật khừ chớp đông.
 
Lên xe con về nhà chồng
Miền cha vắng một khoảng không tiếng cười

Ngoảnh nhìn bưởi chín vàng tươi
Sáo lồng chỉ nói những lời đâu đâu
 
Nắng làng xui hạt chắc cau
Buồn vui đậm đặc cốt trầu... Duyên têm!

T.T.T


__________
Tác giả Trần Tất Trừ
Email: trantattru@yahoo.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Tất Trừ - trantattru@yahoo.com - 01629549369 - Thy Thanh  (Ngày 11/01/2014 14:02:33)

Miền cha vắng một khoảng không tiếng cười.
Phòng làm việc nghỉ ngơi của con gái, nơi ấy
thường phát ra tiếng cười của con và bạn con.
Con lên xe hoa tạm vắng tiếng cười lúc ấy thôi.
Tâm trạng bố mẹ buồn vui lẫn lộn.
Em cám ơn bác Ngọc . Tôi cám ơn bạn Thiêm bạn Đức ,
NT Linh Thy đã có thiện chí với bố con tôi .

Tri thiên cái mệnh cầm tay
Có thơ lục bát mỗi ngày càng vui
Bạn - Tôi luôn miệng mỉm cười
Trầu têm cánh phượng
Thấy đời thêm vinh
"Lắng lòng nghĩ lại đời mình "
Chăm bà là lẽ thường tình ...
Cánh ta .

  Phạm Đức Thiêm  - Phamducthiemlienha @ gmai.coml - 0984033259 - Đông anh Hà Nội   (Ngày 10/01/2014 8:42:47)

CHÚC RIÊNG ÔNG NGOẠI tám câu
Hồi môn con gái đã giầu hơn tôi
Lẽ ra bác phải mỉm cười
Con gái đã có khoảng trời riêng tư

" năm nay mình già rồi ư..."
Hơn năm mươi tuổi lấy chi làm già
Con đi ông chăm lấy bà
" Nắng làng xui hạt" cau già chắc cau...
(Đồng niên tặng bác mấy câu) PĐT

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh môn Hải Dương  (Ngày 09/01/2014 23:11:42)

CHÚT RIÊNG ÔNG NGOẠI
(Trần Tất Trừ)
Tuổi già như chớp đằng đông
Mưa giây gió giật đã lồng đằng tây
Tri thiên ngũ mệnh đổi thay
Ốm đau bệnh mỗi ngày một tăng

Con lớn phải đi lấy chồng
Ở nhà vắng một khoảng không tiếng cười
Thu về bưởi chín vàng tươi
Trong lồng sáo chỉ nói lời vu vơ

Cau vừa chắc hạt trầu tươi
Người têm cánh phượng thắm lời trao duyên
Xuân Ngọc

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 09/01/2014 19:44:03)

Qua bài CHÚT RIÊNG ÔNG NGOAỊ của NT Trần Tất Trừ dường như có chút gì đó chưa vui trọn vẹn thì phải...

- " Lên xe con về nhà chồng
Miền cha vắng một khoảng không tiếng cười.."

LT mong rằng năm sau ông sẽ có cháu để ấm nhà hơn nhé.!

ƯỚC MONG

Cuối thu sương lạnh vừa se
Cuối đời ta lại thoảng nghe ấm lòng

Chim khách vừa báo hừng đông
Thêm đứa cháu ngoại môi hồng thật xinh

Lắng lòng chạnh nghĩ đời mình
Đủ đầy nội, ngoại thoả tình ước mong..!

Linh Thy . BT

  vũ tiến đức - vutienduc1957@gmai.com - o1658518456 - Vân Ging TP Ninh Binh  (Ngày 09/01/2014 16:50:07)


đọc bài thơ nay của tác giả TRẦN TẤT TRỪ
thấy có nỗi niềm thơ tôi xin góp mấy vần

con chào ông ngoại con mới về
con về thăm ông ngoại ở nơi quê
ông ngoại( giá nội ) nay đả yếu
con nhơ thương ông con mãi về

xin cảm ơn
vtđ

Các bài khác: