Thứ hai, 22/06/2026,


Chợ quê 2 (Nguyễn Vũ Quỳnh) (07/01/2014) 

CHỢ QUÊ 2



Nguyễn Vũ Quỳnh


Chợ quê gạo mắm sắn khoai
Câu chào, lời hỏi trong ngoài râm ran


Chơ quê còn gánh lửa than
Thơm mùi cá nướng, hương cam rừng về


Người quê mua bán cà, kê
Con rô, con diếc, con trê đồng chiều


Mấy ngàn một mớ tép riu
Cáy cua trong chậu buồn thiu bọt bèo


Chợ quê hàng hóa gieo neo
Có ai mua giúp cái nghèo chợ quê.

N.V.Q


_____________
Nhà thơ Nguyễn Vũ Quỳnh
Hội Nhà văn TP. HCM

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  vinhdao - vinhhoangthp@gmail.com - 0934316679 - thp  (Ngày 10/01/2014 10:21:13)

Bài thơ gợi nhớ hồn quê thật đậm đà...khó quên. Những sản vật nhà quê đã đi vào câu thơ của Nhà thơ Nguyễn Vũ Quỳnh làm lòng ngươi xa quê lâu lưu luyến khó quên...Chúc Nhà thơ có nhiều bài thơ về quê hương để cho người đọc được thưởng thức..!Em xin mạn phép có mấy câu góp với chợ quê...
"Chợ quê cầm bán cái nghèo
Tìm mua cái sướng mang theo mỗi ngày
Kẻ giao bán ngọt, bán cay
Đắt ư…vẫn cứ mua ngay về nhà
Vẫn là đồng ruộng quê cha
Đất thiêng quê mẹ thật thà nắng mưa
Nhọc nhằn kẻ bán người mua
Cái nghèo đeo bám lãi thua lỗ thì
Bao người bỏ ruộng ra đi...
Chỏng trơ chợ cóc còn gì mà mong..."
Vinh Đào

Các bài khác: