ĐÀ LẠT CHIỀU THU

Đặng Hữu Trung
Hoàng hôn buông tự bao giờ
Mà trời Đà Lạt đã mờ mờ sương.
Bóng ai dạo hồ Xuân Hương
Phất phơ tà áo còn vương nắng chiều.
Leng keng tiếng nhạc ngựa reo
Se se gió thoảng lưng đèo đồi thông
Chuông chùa trầm vọng thinh không
Từng đôi chim trắng lượn vòng trời cao.
Xa nghe thác đổ ào ào
Cam Ly ơi, mãi đi vào trang thơ!
Ai từng qua xứ mộng mơ
Hoàng hôn Đà Lạt sương mờ, nhớ chăng?
Đà Lạt, Thu 1984
Đ.H.T
______________
Tác giả Đặng Hữu Trung
ĐT: 0933346382.
Email: danghieutrung@yahoo.com