CÁNH DIỀU THIÊN DI

Lam Giang
Con cầm giọt khóc tâm linh
Trở về bên mẹ tưới xanh cỏ chiều
Ngang trời một tiếng vạc kêu
Người xa xa mãi cánh diều thiên di
Phù sinh một kiếp tỉnh mê
Nẻo đời vô định hêt đi lại về
Đạn bom có mẹ chở che
Buồn đau mẹ gánh tái tê nỗi mình
Giá mà có sự tái sinh
Cho con trả nghĩa sinh thành biển non
Con qua chớp bể mưa nguồn
Vẫn không quên mẹ áo sờn vá vai
Trăm năm mẹ đã ra ngoài
Tuổi con lẫm chẫm sải nhoài tháng năm
Lão Lai - con mẹ khóc thầm
Có ai ngăn được khói trầm lên mây
LG
_________________
Nhà thơ Lam Giang
HV. Hội Nhà Văn Việt Nam