Thứ hai, 22/06/2026,


Một thời người in bóng (Linh Thy) (05/01/2014) 

 MỘT THỜI NGƯỜI IN BÓNG

Linh Thy
Lê Nin dòng suối trong veo
Cao cao núi Mác lưng đèo rừng xanh
Hang Pắc Pó uốn lượn quanh
Chông chênh bàn đá Bác dành hồn văn

Thượng tuần nghiêng xuống vầng trăng
Ngồi dịch sử Đảng vết hằn còn ghi
Dấu chân trên đá xanh rì
Con nghe vẫn ấm bước đi của Người
 
Măng rừng chuối bẹ vẫn tươi
Xôn xao đàn cá đùa bơi suối ngàn
Đêm nay dưới ánh trăng vàng
Vẳng đâu vó ngựa thênh thang Cao Bằng..!!!
 
Về Pắc Pó.Thu 2009
LT
 
________
Tác giả Linh Thy (Bến Tre)
ĐT: 01262890760
Email: linhthy0305@yahoo.com.vn
 
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 05/01/2014 20:46:03)

Xin chia sẻ cùng Linh Thy mấy vần thơ viết về Bác Hồ kính yêu nhé!

VỀ THĂM PẮC BÓ

Về thăm Pắc Bó hôm nay
Còn in bóng Bác những gian nan
Nghe trong gió nội mây ngàn
Vần thơ Bác viết tiếng đàn mùa Xuân

Trải bao năm tháng thăng trầm
Sáng chương"Kách Mệnh"...Hịch thần âm vang
Mùa Thu cờ đỏ sao vàng
Kháng chiến thắng lợi sáng đàng vinh quang!

Ngược xuôi tiếng hát rộn ràng
Việt Nam độc lập sáng trang sử đời
"Mình về với Bác miền xuôi
Thưa giùm Việt Bác không nguôi nhớ Người"

Bác xa...mấy chục năm rồi
Về thăm Pắc Bó bồi hồi...Nước Non!
Phạm Tự

  Khánh Nguyên - trantattru@yahoo.com - 0946955347 - Thy Thanh  (Ngày 05/01/2014 20:40:37)

Linh Thy có MỘT THỜI NGƯỜI IN BÓNG đầy ấn tượng
Tôi có biết chị sau chuyến đi Cao Bằng hè 2009 trở về cội nguồn.
Chị là một cô giáo chu toàn , ân nghĩa!
Thơ là đời.
Tôi nhất trí với cách nhận xét đánh giá của Trần Tất Trừ và P.X.Hưng
Cho thi phẩm " Một thời Người in bóng "

Xin được góp DẪU NGƯỜI XA VẮNG với Linh Thy

Pắc PÓ trăng mở thượng tuần
Bác ngồi dịch sử
Kết vần cho thơ
Dấu chân còn ấm đến giờ
Suối đùa bơi cá
Trên bờ buông câu...

Thạnh Phú từng bước mạnh giàu
Dẫu Người xa vắng
Ơn sâu
Tạc lòng !

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị Trấn Liễu Đề ,Nghĩa Hưng , Nam Định  (Ngày 05/01/2014 19:27:31)

Chỉ còn hơn tháng nữa là tới Nguyên tiêu. Cứ tới ngày đó là chúng ta lại nhớ tới Bác Hồ. Chúc mừng tác giả Linh Thy đã có bài thơ về Bác Hồ muôn vàn kính yêu .
"Măng rừng chuối bẹ vẫn tươi"
Núi nghiêng in bóng chiều rơi năm nào
Cao Bằng hai tiếng yêu sao
Đêm nay trăng lại ghé vào đòi thơ
3T- NĐ

  LÊ NGỌC HÀ - ngocha639@gmail.com - 0983174639 - 2/2a6 Chương dương Hải dương  (Ngày 05/01/2014 17:29:40)

Măng rừng chuối bẹ vẫn tươi
Xôn xao đàn cá đùa bơi suối ngàn
Đêm nay dưới ánh trăng vàng
Vẳng đâu vó ngựa thênh thang Cao Bằng..!!!
Bài thơ nói về Bác Hồ kính yêu khi ở chiến khu Việt bắc,được LT viết với lòng tôn kính sâu sắc. Hình ảnh Bác đơn sơ giản dị mà vĩ đại khôn cùng thật đáng lưu tâm. Chúc LT và đại gia đình năm mới sức khỏe, tình yêu, hạnh phúc.

  Phạm Xuân Hưng - phamxuanhung@haiphong.edu.vn - 0313884415 - THCS Trung Lập - Vĩnh Bảo - Hải Phòng  (Ngày 05/01/2014 14:59:41)

Có thể nói, mỗi người dân Việt Nam chân chính đều có những tình cảm như vậy, song chỉ có ít người mới có thể viết ra được những lời thơ tình cảm đến thế Linh Thy ạ!
Hòa cùng những tình cảm đó của bạn, tôi xin viết đôi dòng về Bác, về một câu dặn nổi tiếng của Người!

Bác dặn

Đừng thấy trục trặc vội lo
Thuận lợi một chút chớ cho là mừng
Mác dạy vật đổi không ngừng
Bác dặn "Dĩ ... biến" ai đừng chớ quên!

P.X.H

  Trần Tất Trừ - trantattru@yahoo.com - 0946955347 - Thy Thanh  (Ngày 05/01/2014 13:28:39)

Thơ lục bát viết về đề tài cách mạng dễ sa vào vè, ca dao
Linh Thy đã vượt qua được cửa ải này.
" Ôn cố tri tân " như THY thật là đáng quí!
* Thượng tuần Bác ngồi dịch sử
Cho đến " Đêm nay dưới ánh trăng vàng "
Trãi qua hơn 60 năm còn nguyên giá trị hiện vật buổi ban đầu
... Vẫn tươi - Vẫn ấm.
* Trăng thượng tuần nghiêng xuống " linh Thy viết :
" Thượng tuần nghiêng xuống vầng trăng" kể cũng lạ.
Có sở trường này dễ gây ấn tượng.
Chúc con cháu Bà Định luôn phát huy tinh thần Đồngkhởi.
Lập thành tích kỷ niệm 114 năm ngày thành lập tỉnh Bến Tre !

Các bài khác: