Thứ hai, 22/06/2026,


Thơ vườn (Đào Tuyết Thành) (04/01/2014) 

 THƠ VƯỜN

 
 

Đào Tuyết Thành


 
 


Thơ vườn chẳng kể thấp cao
Không hay thì cũng cho vào tôp ten


Rằng thơ đâu phải bạc tiền
Mà cân, đong, đếm cho phiền lòng ai

Bữa rau, bữa cháo dông dài
Đói no ai nỡ để ai trách mình

Một đời một chữ tôn vinh
Một câu để nhớ đinh ninh cho đời.
 
 

Đ.T.T

 
________________
Đào Tuyết Thành
Email: daotuyethanh@gmail.com
DĐ : 0123 228 2766
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đào Tuyết Thành - daotuyetthanh@gmail.com - 01232282766 - Tân Hội Đan Phượng Hà Nội  (Ngày 04/01/2014 13:29:43)

Gửi bạn blog nguyenanhi:

Bạn thơ quê tận Quảng Ninh
Cơ duyên đâu lại biết mình bạn ơi?
Lại còn đăng giúp một bài
Trên trang Lục bát lâu rồi mình quên
Lời cảm ơn đến bạn hiền
Vườn thơ năm mới đẹp thêm bội phần!
ĐTT

  Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 04/01/2014 11:25:30)

Em xin góp thêm mấy vần thơ vườn cùng anh nhé anh Đào Tuyết Thành ơi!
Thơ vườn trong sáng rạng ngời
Thơ vườn làm đẹp cho đời ngát xanh
Ngọt như trái chín mát lành
Thơm như hoa bưởi hoa chanh khắp trời
Thơ vườn nở rộ nơi nơi
Xuân về hồng má thắm môi mặn nồng!

Chúc mừng anh!
Chúc anh vui, trẻ khỏe và luôn dào dạt hồn thơ!

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh môn Hải Dương  (Ngày 04/01/2014 8:21:13)

THƠ VƯỜN
(Đào Tuyết Thanh)
Một đời nhân loại tôn vinh
Một câu khắc nhớ đinh ninh lời thề
Khó khăn gian khổ chẳng hề
Nản lòng cách dạ mới là chí trai

Đói no ai đã trách ai
Hồn thơ phơi phới sắc tài hiếu trung
Không là khanh tướng anh hùng
Cũng là thi sĩ đứng trong tốp vườn
Xuân Ngọc

  Nguyễn Ngọc Đấu  - nguyenngocdau01@gmail.com - 0942414134 - Đức Cơ- Gia Lai  (Ngày 04/01/2014 8:01:37)

Đọc bài Thơ vườn của Anh Đào Tuyết Thành Ngọc Đấu cảm tác thêm chút hương vườn
Chúc anh cùng các thi huynh ,thi hữu năm mới an khang thịnh vượng và hanh thông
Thơ vườn rau muống rau khoai
Dăm quả cà pháo lai rai nổ giòn
Canh suông khéo nấu thì ngon
Mồng tơi nấu với tép tôm ngọt lừ
Đông thì củ đậu củ từ
Chút xương ống bỏ ninh nhừ làm canh
Xuân thì hương bưởi hương chanh
Hạ về hoa trái trên cành xum xuê
Thu vàng gió thổi triền đê
Bưởi vàng hương nếp càng mê mẩn lòng

Các bài khác: