Thứ hai, 22/06/2026,


Tản mạn Lục bát bốn câu (Quang Chuyền) (03/01/2014) 


TẢN MẠN LỤC BÁT BỐN CÂU

Quang Chuyền


I.

Từ khi trời đất chuyển mùa
Tôi mua lại đất của tôi xây nhà
Bán mua được một, thua ba
Cái nghèo qua cửa đi ra... lại vào.


II.

Từ khi san lấp hố ao
Lấp luôn cả ánh trăng sao đi về
Tường cao khuất bóng bờ tre
Đêm suông tiếng cuốc vọng về sân gôn.


III.

Từ khi làng đổi thành phường
Cách nhau có một bức tường mà xa
Bức tường ngăn cách gió qua
Ngăn luôn cả chút mặn mà sang nhau.

Q.C


____________
Nhà thơ Quang Chuyền
Hội Nhà văn VN

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Tất Trừ - trantattru@yahoo.com - 0946955347 - Thi Thanh  (Ngày 04/01/2014 7:19:28)

Quả thật chỉ thơ mới nói ngắn mà ý dài được như vậy!
Người làm thơ đúng nghĩa thì không giàu được.

Quang Chuyền cho tôi góp khẩu phần với nhé

Rút đôi lục bát thử gieo
Vào thềm năm mới xin keo lục tuần
Nắng xuân xé toạc phù vân
Hồn quê lấm bụi!
Đường gần hóa xa.
Sắp câu lục bóng ngày qua
Xoay câu bát nét hào hoa thăng trầm
Lỡ tay rót trắc tri âm
Câu thơ chạm đáy nổi tăm nửa vành.

  Nguyễn Huy Chung - xuânchung47@gmail.com - 0987540474 - xã Đông Mỹ tbThái Bình Tỉnh Thái Bình  (Ngày 04/01/2014 5:34:46)

Nhà Thơ Quang Chuyền thân mến ! Xin được họa với nhà thơ mấy vần :

Bốn câu lục bát đào sâu
Cái nghèo vòng lối cửa sau lại vào

Nhà cao khuất ánh trăng sao
Đói no đổ tuất tuột vào sân gôn

Làng nay đã gọi là phường
Gần nhau nên cũng thường thường va nhau

Kim Chung

  Đồng Bác Kế - kedongbacyahoo.com.vn - 0915303016 - Hà Nội  (Ngày 03/01/2014 21:29:24)

Chào anh Quang Chuyển!
Đồng Bác Kế xin được làm quen với anh và đọc “Tản mạn lục bát bốn câu” của anh.
Những câu thơ mang tính chất thời sự. Cười mà đau thắt lòng. Xã hội đang có nhiều đổi thay đáng mừng nhưng cũng có nhiều điều đáng lo đáng buồn.
Xin hoàn toàn nhất trí cùng anh và Kế cũng xin được chia sẻ cùng anh một bài thơ với cùng tâm trạng đó!

ĐỔI ĐỜI
Năm nao có vợ có chồng
Dẫu là gió rét xuống đồng vẫn vui
Chồng cầy vợ cấy nói cười
Cả làng cả xóm người người đều khen

Năm nay có một mình em
Bao nhiêu chăn ấm gối êm vẫn buồn
Làng quê nay hóa phố phường
Anh đi kiếm việc ra đường, vào Nam...

Em ra đầu ngõ bán hàng
Năm cùng tháng tận ngày tàn ngóng anh
Chẳng còn đâu lũy tre xanh
Mà nhiều hy vọng mong manh ... đổi đời!

Chúc anh vui khỏe và làm nhiều thơ hay!

Các bài khác: